(TT&VH) - Hùng Dũng (cựu trung vệ CLB Đà Nẵng và ĐTQG), Lã Mạnh Tường (trung vệ Thanh Hóa), Thiện Hảo (cựu đội trưởng K.KH), Hoàng Phương (cầu thủ thuộc biên chế của SG.XT)…, sẽ là 4 trong số những cái tên đình đám nhất của Thanh Niên Củ Chi (TNCC) chơi giải hạng Nhì năm nay.
Danh sách “siêu sao” còn có thể chưa dừng lại, với Văn Nam (cựu tiền vệ Thể Công) cũng đã được đánh tiếng. Cảm giác như đấu trường hạng Nhì ngày một có giá, kể từ sau lần XT.Hà Tĩnh mua Quốc Vượng với giá khống là 5 tỷ đồng (trên thực tế, Vượng chỉ nhận hơn 1/3 con số ấy). Sự nghiệp đi xuống và người ta tưởng chừng như đã quên cựu tuyển thủ QG này rồi, cho đến trước khi thông tin Vượng bị bạn gái cũ hành hung bị phơi lên mặt báo.
Giờ, khi XT.Hà Tĩnh không công khai mục tiêu thăng hạng, mọi quyền lợi được dồn cho cậu em út TNCC. Và cũng như SG.XT, đội bóng sở hữu rất nhiều ngôi sao cỡ bự (cả nội lẫn ngoại), mọi ngả đường lại dẫn về Sài thành, về TNCC, với sân nhà Thống Nhất.
Cách đây 3 năm, cựu trung vệ ĐTQG, Phạm Hùng Dũng, chuyển ra V.NB với giá 1,5 tỷ đồng. Nhưng, đất Cố đô Hoa Lư chỉ mang đến nỗi thất vọng với Dũng. Từ chức danh đội trưởng, thành đội phó, rồi dân thường, Hùng Dũng nhiều bận thậm chí không có trong danh sách đăng ký thi đấu của V.NB, cho đến khi dính chấn thương phải mổ và nghỉ cho đến bây giờ.
![]() Thiện Hảo từng là đội trưởng K.KH trong nhiều mùa bóng ở V-League, nhưng giờ lại đá ở giải hạng Nhì |
Cùng với Hùng Dũng, những Thiện Hảo hay Mạnh Tường cũng là những cái tên số má ở các đội bóng của họ trước đây. Hảo hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, nên muốn một môi trường vừa sức để lấy lại phong độ. Tất nhiên, tiền bạc cũng là chuyện cần tính tới. Trong thâm tâm, bản thân Thiện Hảo cũng chưa muốn đoạn tuyệt với bóng đá. Thế thì còn điều gì lý tưởng hơn bằng việc bắt tay với ông Trần Tiến Đại và lấy TNCC làm bệ phóng?!
Nhiều người sẽ ngạc nhiên, khi giá trị hợp đồng của Hoàng Phương (cầu thủ ít tên tuổi nhất so với các cái tên nhắc ở trên), có thể còn cao hơn tất cả. Hồi đầu mùa giải năm nay, Phương “tun” ký hợp đồng 3 năm với SG.XT, với số tiền lót tay được hứa lên tới 1,2 tỷ đồng. Tạm thời, Phương mới cầm được 2/3 số ấy, chỗ còn lại nhận sau. Hoàng Phương cũng kinh qua độ gần chục đội bóng rồi, nên kinh nghiệm ký hợp đồng chuyển nhượng, chắc anh có thừa. Cơm không ăn, gạo còn đó.
Cho đến thời điểm này, bầu Thụy (và thuộc cấp của ông) đã mua (hoặc tài trợ) cho tổng cộng 4 đội bóng, bao gồm: BHTS.Quảng Nam và SG.XT ở giải hạng Nhất; XT.Hà Tĩnh và TNCC chơi ở giải hạng Nhì. Rất nhiều các ngôi sao chấp nhận xuống chơi ở giải hạng thấp và đổi lại là chế độ lương thưởng cùng lót tay cực kỳ hậu hĩnh. Người ta phải tự hỏi, còn cái gì (trong bóng đá) là không thể mua được bằng tiền? Ở TNCC, có đầy những bản hợp đồng tiền tỷ đá hạng Nhì đấy thôi.
Chuyện thật như bịa!
CCKM
