14/07/2011 10:14 GMT+7 | Đọc - Xem
(TT&VH) - NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành Hãy nói lời tử tế của tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy. Mới đọc tên cuốn sách, những tưởng đây là sách thuộc loại “học làm người”. Nhưng không, Hãy nói lời tử tế là một tập thơ trong tổng số 8 tập thơ đã xuất bản của một nhà giáo, nhà khoa học.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy
Nói như nhà thơ Vương Trọng, thơ Nguyễn Xuân Thủy giản dị và đôn hậu sau một đời trải nghiệm. Ông viết: “Người thân yêu ruột thịt/Ngày đêm vẫn bên ta/Hạnh phúc thật gần gũi/Chẳng phải tìm đâu xa/Nhạy cảm và mong manh/Tình yêu dễ đổ bể/Hãy nói lời tử tế/Một nhịn chín mới lành...”. Hiện, nhiều gia đình tan nát vì có rất ít “lời tử tế” được nói ra. Dường như càng thân thiết nhau, người ta thường “bổ bã” với nhau thay vì phải trân trọng nhau theo kiểu “tương kính như tân”.
Không chỉ thể hiện sự tử tế qua từng câu thơ, Nguyễn Xuân Thủy còn tử tế bằng hành động sống. Nghề giáo và nghiên cứu khoa học suốt một đời ông theo đuổi là một hành động tử tế xuyên suốt như vậy. Ở TP.HCM có đại lộ Nguyễn Văn Linh - con đường huyết mạch mở ra hướng phát triển khu đô thị mới Nam Sài Gòn hiện đại, đẹp đẽ như ngày nay. Đại lộ Nguyễn Văn Linh có một phần công sức của tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy trong việc thiết kế. Bây giờ, đi trên đường Nguyễn Văn Linh, ai cũng phải trầm trồ khen con đường này rất nên thơ nhờ rất nhiều cây xanh và hoa lá. Có lẽ, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy đã đem chất thơ cùng sự tử tế trong ông vào việc thiết kế con đường!
Hoàng Nhân
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất