(TT&VH) - Dù gây ra “tội lớn” nhưng thật bất ngờ, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn sẽ không phải đóng góp một đồng nào trong khoản tiền hơn 5.000 USD mà Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) tuyên phạt cách đây 1 tháng.
Sau khi nhận án phạt, chính ông Đỗ Đình Kháng (Trưởng bộ môn Cử tạ-Thể hình) đã rất băn khoăn, bởi số tiền phạt hơn 5.000 USD mà IWF bắt nộp không biết sẽ lấy từ đâu, vì Liên đoàn Cử tạ VN chưa thành lập.

Về nguyên tắc, chính Hoàng Anh Tuấn sẽ phải chịu trách nhiệm về số tiền này nhưng ông Kháng thừa hiểu, việc bắt Tuấn nộp phạt chẳng khác nào khó hơn lên trời, vì VĐV này gần như đã xác định giã từ sự nghiệp. Trong khi đó, nếu không nộp phạt đúng thời hạn, cử tạ VN có nguy cơ phải nhận án phạt nặng hơn, có thể là cấm thi đấu quốc tế.
Bất đắc dĩ, bộ môn Cử tạ trong những ngày qua đã phải nai lưng để tìm đủ số tiền lo “trả nợ”. Ông Kháng cho biết, trước mắt bộ môn sẽ có công văn xin IWF gia hạn, đồng thời tiếp tục nhờ phía Tổng cục TDTT giúp đỡ.
Giải thích vì sao bộ môn lại chấp nhận nộp hoàn toàn 100% tiền phạt, dù Hoàng Anh Tuấn mới là người có trách nhiệm chính, ông Kháng cho biết: “Việc Tuấn dính doping cũng chưa biết từ nguồn nào. Rất có thể doping xuất hiện trong thức ăn và nước uống. Chính vì thế, là cấp quản lý chúng tôi cũng phải có trách nhiệm”.
TUỆ AN