Nguyễn Tiến Minh: 'Tôi không hiểu vì sao mình thua'

13/12/2013 14:32 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là chia sẻ của Nguyễn Tiến Minh sau khi thất bại trong trận bán kết đơn nam, đánh mất cơ hội vào chung kết, tranh HCV.

Tôi rất là thất vọng vì thất bại hôm nay. Có 2 lý do mà tôi không thể giải thích được cho thất bại của mình.

Lúc tôi dẫn 20-16 ở set 3, không hiểu vì sao lại không phải là trái cầu ban đầu, vì trái cầu ban đầu bay rất nhanh và rất mạnh, nhưng đến khi tỷ số đang là 20-16 ở set 3 thì trái cầu bay rất chậm, khiến cho tôi dù tấn công kiểu gì thì VĐV Indonesia cũng không đánh ra ngoài.



Tiến Minh để ngỏ khả năng tiếp tục tham dự SEA Games 28. Quang Nhựt

Đau đớn nhất là tình huống lúc tỷ số là 20-18, nếu lúc ấy trái cầu bay qua lưới thì set đấu kết thúc rồi, nhưng vì thiếu một chút xíu may mắn nó lại rớt xuống bên phần sân của tôi.

Tôi cảm thấy rất thất vọng vì tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho giải này, có thể nói SEA Games là giải đấu mà tôi tập trung kỹ nhất trong năm nay, thậm chí còn kỹ hơn giải vô địch thế giới nữa.

Thực sự là tôi cũng không biết nói sao nữa. Tôi rất là buồn vì tôi không biết 2 năm nữa mình có còn cơ hội thi đấu nữa hay không. Cho tôi gửi lời xin lỗi người hâm mộ, giờ tôi chỉ đành đi về để chuẩn bị cho các giải khác mà thôi. Cơ hội của tôi ở SEA Games này là quá thuận lợi luôn. Thực sự tôi rất là buồn, cũng không biết nói sao nữa.

2 năm nữa thì Minh đã 32 tuổi, đã lớn tuổi rồi, trong khi các cây vợt trẻ ngày càng trưởng thành. Thi đấu thì Minh cũng vẫn có thể thi đấu được, chỉ là không biết có đạt được phong độ như lần này không. Cũng mong mọi người thông cảm, vì ở giải này Minh đã cố gắng hết sức”.


Huy Anh (Từ Nay  Pyi Taw) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm