World Cup 2010

Tiền đạo tuyển thủ QG Quang Hải: Tiếc cho Bendtner, Eto’o

16/06/2010 11:22 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Xem trận Hà Lan – Đan Mạch và Nhật Bản – Cameroon tôi cảm thấy thực sự tiếc nuối cho Bendtner và Eto’o, vì những phẩm chất tốt nhất của họ đã không được HLV trưởng tận dụng triệt để. Chẳng hạn, Bendtner là cầu thủ chơi không chiến rất hay, lại biết làm tường để kiến tạo cơ hội cho đồng đội, và thực tế là trước khi bị thay ra, Bendtner cũng đã chơi rất tốt, nhưng tôi thấy trong đội hình Đan Mạch thiếu những tiền vệ biết làm bóng thực sự, nên Bendtner không thể đá hay hơn nữa.

Bendtner còn có một khả năng rất tốt nữa là tranh chấp, tì đè trung vệ đối phương để nhả bóng cho tuyến 2 băng lên dứt điểm, nhưng tuyến giữa Đan Mạch lại chẳng có ai chớp được cơ hội như vậy. Ở 2 cánh Đan Mạch cũng không có cầu thủ chơi biên hay, nên Bendtner ít có bóng để phát huy khả năng chơi đầu tốt của mình.


Bendtner lẽ ra còn có thể đá hay hơn nữa trước Hà Lan, Ảnh AP

Bên phía Hà Lan, Van Persie đã có một trận đấu mờ nhạt, và tôi nghĩ đấy cũng là chuyện bình thường, vì ở World Cup khác với Premiership, tại đây trung vệ của các ĐTQG chơi hay hơn nhiều, đẳng cấp hơn nhiều, nên Van Persie không thể thực hiện được những cú ngoặt bóng rồi dứt điểm như khi còn đá cho Arsenal.

Tôi không ngờ là Cameroon lại có thể chơi tệ như vậy trước Nhật Bản, và tôi nghĩ một phần nguyên nhân là do HLV của Cameroon đã bố trí Eto’o thi đấu không đúng vị trí sở trường của anh ấy. Một cầu thủ như Eto’o phải đá trong vai trò tiền đạo cắm, hoặc chơi cặp với một chân sút khác thì mới phát huy được năng lực tốt nhất. Đằng này Eto’o lại bị dạt ra biên, rồi có lúc phải lùi về tận sát mép vòng cấm để lấy bóng thì làm sao còn là Eto’o nữa.

Bên phía Nhật Bản, tôi rất thích Honda, anh ấy là cầu thủ rất nguy hiểm trên sân, không phải lúc nào cũng nổi bật, nhưng Honda lại xuất hiện kịp thời ở những khoảnh khắc quyết định của trận đấu. Khả năng tiếp cận cầu môn, chọn vị trí, di chuyển có bóng cũng như không bóng của Honda rất tốt, nhất là khả năng lôi kéo hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống của Honda. Đây thật sự là cầu thủ rất quan trọng trên hàng công Nhật Bản.

H.Huy (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm