Công Vinh so tài với Teerathep: Số 1 đấu với số 1

14/11/2008 19:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Nếu ở ĐT Việt Nam Công Vinh là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên hàng công thì với người Thái chân sút Teerathep Winothai vẫn là niềm hy vọng số 1 ở ĐTQG thời gian gần đây. Chạm trán ở trận "chung kết" T&T Cup, cả Vinh lẫn "Thép" (tên các cầu thủ Thái Lan chơi bóng ở VN thường gọi Teerathep) đều đang là tâm điểm chú ý từ dư luận.

Tháng trước, Công Vinh vừa "gây sốc" trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội ở VN với bản hợp đồng kỷ lục khi về đầu quân cho T&T Hà Nội. Hôm qua (13/11), đến lượt tờ Bưu điện Bangkok đưa tin Teerathep Winothai sẽ đầu quân cho đội bóng đang chơi ở giải hạng Hai của Bỉ K Lierse SK kể từ ngày 1/1/2009. "Thép" sẽ hưởng mức hương 200.000 Bath/tháng (gần 7.000 USD) với bản hợp đồng 18 tháng và có thể được kí tiếp 2 năm nếu chơi tốt cho đội bóng này. Giữa một Công Vinh đang chơi ở V-League và một Teerathep chuẩn bị cập bến bóng đá châu Âu, dù chỉ ở một CLB hạng Hai tại một nền bóng đá hạng Hai như Bỉ, thì rõ ràng sức hút, cũng như thương hiệu của cả hai, đã nói lên được nhiều điều.

Công Vinh và Teerathep có nhiều điểm tương đồng. Cả hai cùng sinh năm 1985, cùng được đặt nhiều hy vọng sẽ là những thủ lĩnh trên hàng công của ĐTQG như thời của các đàn anh Kiatisak (Thái Lan), hay Huỳnh Đức (Việt Nam). Nhưng với vai trò của họ ở ĐTQG các năm gần đây, Teerathep dường như đang có những bước đi ổn định hơn hẳn các đồng nghiệp ở ĐTVN. Với một bước nhảy vọt sang môi trường bóng đá châu Âu (đã được đăng kí trong danh sách của K Lierse SK), khác với các đồng đội Surre, Teerasil, Kiatprawut đến tập luyện ở Man City mà không được thi đấu, hay Thonglao từng "học việc" ở Đức, "Thép" càng sáng giá hơn hẳn bất cứ cầu thủ nào có mặt ở trận chung kết T&T Cup 2008 tối 16/11 tới.
 
Công Vinh (trái) và Teerathep
 
Ở những cuộc đối đầu quan trọng giữa các đội tuyển Thái Lan và Việt Nam, "Thép" đang ghi điểm trước Công Vinh. Tại SEA Games 2005, khi Công Vinh đang trên đường cạnh tranh vị trí với Thanh Bình ở hàng tiền đạo (bên cạnh suất số 1 giành cho Văn Quyến) thì Teerathep đã chơi ấn tượng ở giải đấu năm ấy và cú hat-trick của anh ở trận chung kết đã nhấn chìm những hy vọng của ĐT U23 VN. Hai năm sau trên đất Thái, Công Vinh và đồng đội cũng từng được chờ đợi rất nhiều, nhưng đã thảm bại ở bán kết và rớt luôn ở trận tranh giải ba với U23 Singapore, còn "Thép" dù chơi không xuất sắc như cuộc đua tại Philippines, nhưng vẫn là trụ cột không thể thiếu trên hàng công U23 Thái Lan để tiếp tục giúp đội nhà thống trị ở ngôi bá chủ ở sân chơi môn bóng đá nam SEA Games.

Với Công Vinh, dù anh không phải là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League 2008 (đứng sau Ngọc Thanh và Đức Dương), nhưng tân binh đắt giá nhất của HP.HN đang là đương kim Quả bóng vàng VN 2007, là chân sút số 1 trong ý đồ chiến thuật của HLV Calisto. Vinh đang rất háo hức được cống hiến hết mình để chứng tỏ anh xứng với thương hiệu tuyển thủ quốc gia, với số tiền bầu Hiển đã bỏ ra để có Công Vinh-số 9 ở T&T Hà Nội. Để làm được điều đó, Công Vinh cần thêm nhiều bàn thắng, cần những pha làm bóng để đáp lại niềm tin của Ban huấn luyện, người hâm mộ đã giành cho anh. Các trận đấu trước, Vinh và đồng đội chưa đạt được điểm rơi tốt nhất và đã bị thất thế với chuỗi 8 trận liên tiếp chưa biết thắng dưới thời ông Calisto (6 thua, 2 hòa). Ở ĐTVN, Vinh và các tuyển thủ VN đang chạy theo những thử nghiệm của ông Calisto, trong khi "Thép" đã có được sự ăn ý của đồng đội vốn đã quá hiểu và gắn kết thực sự với nhau trong và ngoài sân cỏ.

Giữa khoản tiền lương 7.000 USD/tháng của Teerathep với giá chuyển nhượng Công Vinh xấp xỉ 8 tỷ đồng (của bóng đá VN) là sự khác biệt của những con số và thương hiệu của mỗi chân sút ở hai nền bóng đá trong khu vực. Nhưng cái giá đang lên của "Thép" và thương hiệu đã có của Công Vinh sẽ còn được nhắc đến nhiều ở các cuộc chạm trán giữa hai đội, đặc biệt trong trận "chung kết" ở giải giao hữu T&T Cup trước khi họ lãnh nhiệm vụ góp sức cho đội nhà chinh phục chiếc Cup AFF đang nằm trong tay người Singapore.

Trận "chung kết" T&T Cup 2008 không phải là cuộc chiến "phải thắng bằng mọi giá" với Công Vinh và "Thép" khi mục tiêu chính của cả hai không phải ở 90 phút quyết đấu tại Mỹ Đình. Nhưng những pha bóng của Vinh và "Thép" khi Việt Nam đá với Thái Lan sẽ được dư luận chú ý, bởi đấy không chỉ là chuyện riêng của hai cầu thủ mà có cả sự nhìn nhận, so sánh về hai nền bóng đá.

Đức Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm