* Xin chào Lazaro! Trong 5 trận thi đấu của giai đoạn lượt về anh thi đấu xuống phong độ một cách khó hiểu. Vậy đâu là nguyên nhân?
- Thật sự trong giai đoạn lượt về này tôi đã thi đấu cố gắng song có những nguyên nhân khách quan nên kết quả không như ý. Đặc biệt do QK4 phải gặp một số đội bóng rất mạnh là SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, CS Đồng Tháp …. Hơn nữa tôi luôn bị các hậu vệ đối phương “chơi xấu”, vào bóng thô bạo dễ gây chấn thương nên cũng không thể hiện hết được sức mạnh của mình.
* Theo dư luận, có những đội bóng đã chìa những bản hợp đồng có giá trị "khủng” nên tinh thần anh dao động, không còn muốn chơi cho đội bóng QK4?
- Tôi còn hợp đồng với Qk4 đến hết mùa bóng này nên tôi vẫn là cầu thủ của QK4. Tôi thừa nhận đã có một số đội bóng đã tiếp xúc với tôi và tôi cũng xin được không nêu tên các đội bóng đó nhưng đấy cũng là vấn đề của bóng đá chuyên nghiệp mà thôi. Nhưng tôi sẽ thi đấu hết mình vì QK4 trong những trận tiếp theo.

- Không thể gọi là thủ lĩnh, đấy chỉ là các anh em quý nên gọi thế thôi. Còn QK4 là một gia đình lớn nên tất cả đều vì đội bóng. Tôi hứa sẽ thi đấu hết mình và động viên anh em thi đấu tốt hơn để mang lại thành công của đội bóng. Tất cả đều tuân theo sự sắp xếp của HLV nhưng cá nhân tôi nếu được thi đấu sẽ cố gắng hơn nữa.
* Cụ thể với trận gặp đối thủ trực tiếp Nam Định, anh sẽ chơi với đúng khả năng của chính mình?
- Tôi xin hứa sẽ cố gắng thi đấu hết mình không chỉ ở trận gặp Nam Định. Tôi sẽ cố gắng ghi được bàn thắng. Tôi hiểu, đó là trận đấu của cả mùa giải, thậm chí là trận đấu quyết định cho việc trụ hạng hay không của QK4. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về trận đấu này và bản thân tôi tự hứa với bản thân mình, rằng sẽ phải ghi bàn. Với tôi, sự chỉ trích của dư luận suốt thời gian qua đã là quá đủ và tôi không muốn nó tiếp tục. Tôi nghĩ QK4 sẽ sớm thoát ra khỏi cơn khủng hoảng. Thật sự, đội thua liên tiếp như vậy, tôi cũng buồn lắm. Tôi hiểu, mọi người ai cũng như tôi và có ở QK4 mới hiểu rằng, chúng tôi càng đoàn kết hơn ở những thời khắc khó khăn như thế này.
|
Tướng Đoàn Sinh Hưởng đã yêu cầu đội phải dịch các bài báo viết về Lazaro cho chính cầu thủ này đọc, đặc biệt là bài báo trên TT&VH số ra mới đây. Lazaro mới đây cũng đã hiểu được những gì CĐV QK4 hét lên trên sân rằng là họ không còn muốn nhìn thấy anh nữa nếu cứ tiếp tục bộ dạng của một kẻ “phá quấy”. |