Chắc ăn

22/10/2015 08:48 GMT+7 | Truyện cười

* Một ông khách hỏi anh hướng dẫn viên du lịch:

- Này, tại sao anh lại nằng nặc đòi chúng tôi phải trả tiền cho anh trước khi anh dẫn chúng tôi leo lên núi? Anh sợ có ai đó trong số chúng tôi quịt tiền của anh à?

- Không phải thế đâu, thưa ông. Nhưng ông hãy nhìn cái vực thẳm kia mà xem. Có bao nhiêu người đã quỵt tiền tôi.

* Trong phòng mạch, cụ già khai bệnh:

- Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn, nói trước quên sau!

Bác sĩ :

- Việc đầu tiên, xin cụ trả tiền trước cho tôi.

* Một nữ sinh hóa học đang thí nghiệm với chất nổ potasium hydorxide. Vì chưa rõ liều lượng thế nào là đủ nên trước khi đổ một lượng lớn potasium vào trong thùng nước đầy, cô ta hỏi giáo sư hướng dẫn.

- Thưa giáo sư, em phải cho bao nhiêu potasium thì đủ tạo ra một vụ nổ lớn ạ?

- Em muốn bao nhiêu cũng được, nhưng phải sau 5 phút khuấy đều nước trong thùng.

- Tại sao lại phải khuấy nước 5 phút ạ?

- Để tôi có thời gian đi khỏi đây.

K.T (st)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm