Rụng hết tóc gáy

21/10/2015 05:59 GMT+7 | Truyện cười

* Một chuyên gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA nói:

- Trong vài chục năm nữa, con người sẽ sống được trên mặt trăng như ngày hôm nay chúng ta đang sống trên trái đất. Chỉ có một điều khác là họ sẽ luôn phải đội một cái mũ vít chặt vào bộ áo liền quần của họ.

Một thính giả kêu lên:

- Thế thì kinh khủng quá! Tôi không bao giờ chịu được như vậy!

- Ông là người sợ trạng thái bịt kín?

- Không, tôi là thợ cắt tóc.

* Ông thợ cắt tóc nói với con trai:

- Để bố dạy nghề cho con. Con hãy cầm lấy cái kéo này rồi tập cắt cho cái chổi bố đã dựng ngược sẵn ở góc nhà kia kìa.

- Nhưng bố ơi, cái chổi đầy những bụi bẩn! - cậu con trai kêu lên.

- Bố có ý đấy. Có thế con mới quen dần cách cắt tóc gội đầu cho những ông khách ít gội đầu.

* Một độc giả chỉ cuốn sách trên giá hỏi thủ thư:

- Bà có thể cho tôi mượn cuốn sách đó được không?

- Được ạ. Nhưng tôi phải báo với ông rằng đây là cuốn sách rùng rợn. Đọc nó, chắc tóc gáy của ông phải dựng hết cả lên đấy.

- Ồ, không sao.

- Ông không biết sợ à?

- Không phải, tôi bị hói đầu mà.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm