Thụy Điển: Lò đào tạo trẻ lớn nhất thế giới và định hướng cho tương lai

29/04/2013 18:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi cầu thủ trẻ người Thụy Điển, Bojan Djordjic, chuyển tới M.U năm 1999, anh đã nói với các đồng đội mới rằng anh vừa rời CLB lớn nhất châu Âu để tới Old Trafford. Nhiều người có mặt ở đó thậm chí mới nghe cái tên CLB Brommapojkarna lần đầu tiên.

Nhưng Djordjic không hề nói sai. Brommapojkarna tự hào vì sở hữu hơn 270 đội trẻ với 4000 cầu thủ. Đội bóng ở vùng ngoại ô Stockholm thực sự mang tới những ấn tượng chính xác về CLB lớn nhất châu Âu.

Djordjic, hiện đã 31 tuổi, chia sẻ với Reuters: "Brommapojkarna biết rằng họ không nên đưa tất cả các cầu thủ lên đội một của mình. Họ có một lựa chọn. Nếu các cầu thủ đủ giỏi, họ sẽ tới được bất kì đâu."



Một trong số các đội trẻ của Brommapojkarna - Ảnh: Getty

Bản thân Djordjic cũng đã chu du qua rất nhiều CLB khắp lục địa trước khi trở lại đội bóng khởi nghiệp sau 14 năm. Brommapojkarna của anh, dịch ra tiếng Anh nghĩa là "'Bromma Boys" (những cậu bé của Bromma - Thethaovanhoa.vn). Lò đào tạo của Thụy Điển đã lừng danh từ lâu với những sản phẩm như Djordjic, tiền đạo trẻ John Guidetti của Man City hay tiền vệ Albin Ekdal của Cagliari. Khi Djordjic rời Thụy Điển để tới United hồi năm 1999, anh tiết lộ có rất nhiều trường hợp tương tự anh đã ra đi từ Thụy Điển để tới 1 CLB lớn hơn.

Anh tiếp tục: "Họ (Brommapojkarna) không phải là một CLB Thụy Điển thông thường. Họ trao cơ hội cho những cầu thủ rất trẻ. Họ tìm kiếm khắp các lò đào tạo trẻ ở toàn nước Thụy Điển. Họ tìm tới những cầu thủ trẻ ở tuổi 10, 11, 12 và xem xét liệu chúng có cơ hội làm được điều gì đó đặc biệt không."

Brommapojkarna cũng tạo cơ hội cho các tài năng rất trẻ của mình sớm cọ sát và cạnh tranh với nhau. Ở Thụy Điển, cuộc cạnh tranh quá sớm giữa những cậu bé sẽ phải nhận rất nhiều cái nhíu mày. Nhưng Djordjic tin rằng nếu một cầu thủ muốn thành công ở đẳng cấp cao nhất, cậu ta phải học được ý chí chiến thắng từ khi còn rất trẻ: "Ở Thụy Điển, người ta nói rằng 'quá sớm để thúc đẩy những cầu thủ (cạnh tranh với nhau)', nhưng nếu bạn muốn trở thành một phần của những tập thể chiến thắng, bạn phải học được điều đó."

Sự chuẩn bị tốt

Djordjic từng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất United hồi năm 2000. Anh cho biết những ngày khởi nghiệp ở Bromma đã mang tới sự chuẩn bị cần thiết cho anh trước khi chuyển tới Anh quốc. Anh tiếp tục: "United là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Sẽ có rất nhiều con mắt dòm ngó ngay cả khi bạn mới chơi cho đội U17 hoặc U19. Luôn luôn có áp lực. Các CĐV thường nói 'lại một người nữa tới'. Khi bạn được nhắc tới như một 'ngôi sao mới nổi' ở United, sẽ có rất nhiều con mắt để ý tới bạn."

"Tôi đã tập luyện cùng đội một khi 17 hay 18 tuổi. Tôi nhận được sự tôn trọng từ một số cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi vẫn còn giữ liên lạc với họ. Có thể tôi không làm được gì với tư cách một cầu thủ. Nhưng với tư cách một người đàn ông, tôi đã có mặt ở một trong những CLB lớn nhất thế giới."



Djordjic trong màu áo M.U - Ảnh: Getty

Djordjic đã gia nhập Rangers hồi năm 2005 sau một mùa giải cho mượn. Anh gặp thất bại trong việc khẳng định khả năng của mình ở đội một M.U, khi đó đang sở hữu thế hệ vàng xuất sắc nhất lịch sử CLB. Những chuyến phiêu lưu tiếp tục đưa chàng trai trẻ tới Serbia, Đan Mạch, Hungary, Bỉ. Anh cũng từng thi đấu cho AIK Stockholm và đoạt chức vô địch Thụy Điển hồi năm 2009.

Không quá nổi tiếng nhưng Djordjic đã giành chức vô địch quốc gia ở 3 nước khác nhau. Anh hi vọng những trải nghiệm có được sau các chuyến phiêu lưu sẽ giúp ích cho những cầu thủ trẻ ở Bromma. Anh khẳng định: "Tôi tạo ra một ví dụ trong phòng thay đồ và trên sân cỏ về việc cần có ý chí chiến thắng."

"Điều tốt nhất khi bạn nói chuyện với một cầu thủ trẻ trong 6 tháng là bạn sẽ được thấy cậu ta cố gắng để làm cho được điều bạn chỉ bảo, thay vì bỏ qua chúng. Tôi đã thấy những người như Ryan Giggs, David Beckham và Paul Scholes ở United. Nếu bạn được xem những người đàn ông đó tập luyện mà không học được gì, bạn quả là ngu ngốc."

Djordjic dự định tiếp tục theo đuổi nghiệp huấn luyện sau khi giải nghệ. Anh cho rằng bóng đá Thụy Điển phải tập trung vào việc phát triển kĩ thuật cho các cầu thủ trẻ để tìm cách thay thế những thủ lĩnh hiện tại, như Zlatan Ibrahimovic của PSG. Anh nói về tương lai: "Bromma vẫn chỉ là một CLB, nơi người ta dạy các cầu thủ rất trẻ cách chuyền và nhận bóng. Nếu bạn không thể học được điều đó khi đã 17 hay 18 tuổi, tôi không thể dạy bạn nữa. Với tôi, (ở tuổi đó), bạn đã phải là một cầu thủ rồi. Khi Zlatan treo giày, sẽ có những khoảng trống lớn mà nền bóng đá Thụy Điển phải lấp đầy."

Minh Chiến

Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm