04/08/2025 19:57 GMT+7 | Italy
Thương vụ bom tấn mà các Interista mong chờ đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, với kịch bản đầy căng thẳng: Inter đã đưa ra lời đề nghị cuối cùng, Atalanta kiên quyết từ chối, còn nhân vật chính, Lookman, đang có những động thái "nổi loạn" vì cảm thấy bị phản bội.
Inter đã gửi đến Atalanta một lời đề nghị chính thức trị giá tổng cộng 45 triệu euro (bao gồm cả tiền thưởng) cho chữ ký của Lookman. Đây được xem là nỗ lực rất lớn từ phía Inter, sau khi đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền đạo người Nigeria về một bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030 cùng mức lương 4,5 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên, Atalanta đã gửi email "lịch sự từ chối" lời đề nghị này. Về phía mình, Inter cũng khẳng định họ sẽ không tăng dù chỉ một xu, đẩy cuộc đàm phán vào thế bế tắc.
Cảm thấy bị phản bội bởi Atalanta, Lookman đã có một hành động đầy quyết liệt. Anh đã xóa sạch mọi hình ảnh của mình trong màu áo Atalanta trên các trang mạng xã hội cá nhân, bao gồm cả khoảnh khắc ăn mừng cú hat-trick lịch sử trong trận chung kết Europa League. Lý do cho sự tức giận này được cho là xuất phát từ việc Atalanta đã "nuốt lời". Đã có một thỏa thuận miệng giữa 2 bên từ năm ngoái rằng CLB sẽ để anh ra đi nếu nhận được một lời đề nghị trị giá khoảng 40 triệu euro, một lời hứa giờ đây đã bị lãng quên.
Cả Inter, Atalanta và cá nhân Ademola Lookman đều bị “trói” trong thương vụ này
Về phía Atalanta, họ cũng có cái khó của riêng mình. Việc bất ngờ bán được Mateo Retegui cho CLB Saudi Arabia với giá cao (68 triệu euro) đã làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch của họ. Nếu tiếp tục bán nốt Lookman, họ sẽ mất đi cả hai chân sút chủ lực đã ghi tổng cộng 48 bàn thắng ở mùa giải trước, một tổn thất không thể bù đắp và chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ nổi giận.
Trước tình hình bế tắc, Inter buộc phải tính đến các giải pháp dự phòng, và họ đã nhanh chóng hành động. Hai cái tên chất lượng đang được ban lãnh đạo Nerazzurri xem xét nghiêm túc. Phương án A là Christopher Nkunku của Chelsea. Tiền đạo người Pháp đang không tìm được chỗ đứng ở Stamford Bridge và được xem là "người thừa". Inter có thể đàm phán một hợp đồng cho mượn kèm nghĩa vụ mua đứt với giá khoảng 35 triệu euro, nhưng mức lương 6,5 triệu euro mỗi mùa của anh là một trở ngại lớn.
Phương án B, một cái tên quen thuộc với Serie A, là Federico Chiesa. Cầu thủ người Italy cũng đang nằm ngoài kế hoạch của Liverpool và rất muốn trở lại quê nhà để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên, qua đó giành lại vị trí ở đội tuyển quốc gia. Đây có thể là một thương vụ ít tốn kém hơn, nhưng những lo ngại về tiền sử chấn thương của Chiesa là điều Inter phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất