Rogers Cup 2014: Andy Murray đập vợt sau khi thua Tsonga

10/08/2014 08:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hành trình chuẩn bị cho US Open của Andy Murray đã diễn ra không như mong đợi khi anh bị tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga đánh bại tại tứ kết Rogers Cup sau 3 set đấu với các tỷ số 6-7 (5), 6-4, 4-6.

Có lẽ Murray chỉ có thể tự trách mình. Ở set đấu thứ 3, anh đã dẫn trước tới 3-0 trước khi bị lội ngược dòng chóng vánh. Đây mới là lần thứ 2 trong tổng số 11 lần chạm trán, Murray phải chịu gác vợt trước Tsonga. Chuỗi phong độ tệ hại của Murray mỗi lúc lại dài như vô tận. Từ việc luôn là tay vợt đáng gờm trong “Big Four”, anh đã tụt xuống thứ 8 trên BXH ATP. Và kể từ chức vô địch Wimbledon hồi năm ngoái tới nay, Murray đều trắng tay trên mọi mặt trận. Khi kết thúc trận đấu, Murray thậm chí còn tức tối đập cây vợt của mình xuống sân.

“Tôi nghĩ rằng đó là một trận đấu chất lượng khi cả 2 chúng tôi đều chơi rất tốt. Jo là một tay vợt tuyệt vời, một vận động viên sở hữu thể lực sung mãn rất khó đánh bại”, Murray phát biểu sau trận đấu. Đương kim vô địch Wimbledon đã thi đấu mà không có HLV kể từ hồi đầu năm sau khi chia tay Ivan Lendl, người đã giúp anh gặt hái rất nhiều thành công. Hiện tại, Murray chỉ làm việc với nhà cựu vô địch Grand Slam nữ Amelie Mauresmo.

Thứ Hai tới sẽ là cơ hội để tay vợt người Scotland này thực hiện màn khởi động cuối cùng trước khi US Open diễn ra. Đó là giải đấu Western & Southern Open ở Cincinnati.  Về phía Tsonga, anh sẽ chạm trán ngôi sao đang lên Grigor Dimitrov tại vòng bán kết, tay vợt đã đánh bại đối thủ người Nam Phi Kevin Anderson sau 3 set với các tỷ số 5-7, 7-5, 7-6 (6).

Ở trận tứ kết khác, “tàu tốc hành” Roger Federer đã đánh bại hạt giống số 5 David Ferrer không mấy khó khăn  với tỷ số 3 set là 6-3, 4-6, 6-3. Tính cho tới thời điểm này, Federer vẫn bất bại trong cả 15 lần đối đầu với Ferrer. Chiến thắng này giúp cho cựu số 1 thế giới giành được tấm vé vào bán kết gặp Feliciano Lopez, tay vợt đã đánh bại Milos Raonic, đương kim á quân của giải với tỷ số 3 set là 6-4, 6-7 (5), 6-3.

Hôm mùng 8 vừa qua, Federer đón sinh nhật lần thứ 33. Dù thời đỉnh cao của anh đã qua từ lâu nhưng việc vẫn giữ được phong độ tốt. Tại Wimbledon vừa rồi, anh vẫn lọt vào tới trận chung kết. Rogers Cup lần này, Federer vẫn lọt vào bán kết, cho thấy rằng không gì có thể ngăn cản anh vươn tới những chiến thắng. Có thể Federer sẽ không bao giờ trở lại ngôi vị số 1 thế giới nữa nhưng dù ở bất cứ giải đấu nào, anh vẫn là một huyền thoại sống với 17 lần giành danh hiệu Grand Slam. Và thế cũng là quá đủ cho người hâm mộ rồi.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm