Chuyện HLV của Andy Murray: Tôi không ngại thuê HLV nữ

31/05/2014 09:37 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Murray đang nhận được khá nhiều sự quan tâm ở Roland Garros, không chỉ qua những trận thắng mà còn bởi những tin đồn xung quanh việc tìm kiếm HLV mới thay thế huyền thoại Ivan Lendl.

Nhà đương kim vô địch Wimbledon đã dễ dàng lọt vào vòng 3 sau chiến thắng 6-3, 6-1, 6-3 trước đối thủ hạng 70 thế giới người Australia Marinko Matosevic. Anh đã trò chuyện với báo giới khá cởi mở và thừa nhận việc đã trao đổi, nói chuyện với ít nhất một HLV nữ để dẫn dắt mình trong thời gian tới.

“Tôi từng được mẹ huấn luyện”

Những ngày qua, sự xuất hiện của cựu tay vợt Amelie Mauresmo đã dấy lên tin đồn về một sự kết hợp trong thời gian tới giữa cô  và Murray. Dù rằng chưa có bất kỳ khẳng định chính thức nào từ hai phía tuy nhiên Mauresmo cũng không ngần ngại thừa nhận việc cô đã đến sân 3 tiếng đồng hồ để xem Murray thi đấu vòng 1. Tuy nhiên, Mauresmo nói đó là vì tính chất công việc khi cô đang làm một nghiên cứu cho truyền hình Pháp. Hiện nay cô đang là đội trưởng đội tuyển Pháp tham dự Fed Cup. Nhưng công việc này chỉ cần vài tuần trong năm, không tốn nhiều thời gian của Mauresmo bởi cô đang cộng tác với truyền thông Pháp cho các chương trình liên quan tới quần vợt.

Còn phía Murray thì cho biết anh sẽ không ngại khi đi ngược lại các quy ước, luật lệ để thuê một HLV nữ. Kể từ khi Ivan Lendl ra đi, những chia sẻ về việc chọn ra người dẫn dắt mới của Murray khá mâu thuẫn. Tuy nhiên, hôm thứ Năm vừa rồi, anh đã trao đổi lại với phóng viên về chuyện này: “Tôi đã nói chuyện với vài người, cả nam và nữ. Tôi không quan tâm tới việc các tay vợt khác nghĩ gì về tôi nếu tôi chọn một người phụ nữ làm HLV. Tôi đã từng được mẹ tôi huấn luyện trong suốt một thời gian dài. Lúc ấy đã có nhiều cựu tay vợt khác nói với tôi rằng mẹ tôi không nên thường xuyên tới sân để xem tôi thi đấu. Thật ngớ ngẩn. Mỗi người có một cách làm việc riêng, tự do làm điều mình muốn”.

Sau khi chấm dứt mối quan hệ đồng nghiệp cùng với Ivan Lendl tại Miami Open, tay vợt 27 tuổi này đã để thua 3 trong số 5 trận đấu đã tham gia. Điều này rõ ràng là một thảm họa đối với cựu số 2 thế giới, người thậm chí từng được kỳ vọng sẽ lật đổ được đế chế Rafael Nadal hay Novak Djokovic.

Hy vọng gì ở Paris?

Murray cũng cho biết rằng anh chưa thực sự tìm ra được người ưng ý nhất thời điểm này nên sẽ không tiết lộ điều gì trong thời gian đang diễn ra Roland Garros. Tay vợt số 1 xứ sương mù dành lời khen ngợi cho tất cả những “ứng viên” mà báo chí nhắc tới nhưng từ chối đưa một cái tên cụ thể. “Đến một lúc thích hợp nào đó, tôi sẽ đưa ra thông báo về chuyện này”, Murray tiếp tục.

Có vẻ như Murray thích nói về tin đồn này. Thông thường, khi được hỏi về một chuyện gì đó mà anh không thích, Murray sẽ từ chối đưa ra quan điểm giống như cách anh từng lảng tránh câu hỏi về sự độc lập của Scotland. Tuy nhiên lần này, Murray lại đi sâu vào cơn bão tin đồn về Mauresmo thay vì im lặng. Trên thực tế, mẹ anh, bà Judy cũng muốn có thêm nhiều phụ nữ làm HLV chuyên nghiệp.

Đối thủ tiếp theo của Murray sẽ là tay vợt số 1 nước Đức Philipp Kohlschreiber. Anh có chiến thuật thi đấu tốt hơn Matosevic rất nhiều. Đây sẽ là thử thách đầu tiên của Murray tại Roland Garros 2014, và hãy chờ xem anh làm được gì trước Kohlschreiber khi không có bên cạnh một vị HLV thực sự nào.

Paris chưa bao giờ là mảnh đất lành với Murray nhưng anh vẫn có quyền hy vọng. Như ở Australian Open hồi đầu năm, chẳng ai có thể ngờ Stanislas Wawrinka lại lên ngôi vô địch. Đó chính là sự hấp dẫn của quần vợt nam năm nay.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm