V-League

Thượng đế đã ngắm Đà Nẵng

20/04/2009 11:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua Đấng tối cao đã đứng về SHB.ĐN. Cơn bão cảm cúm đang hoành hành từ đội 1 đến tuyến trẻ của bóng đá sông Hàn mấy ngày qua. Quân của Huỳnh Đức Rogerio, Almeida, Quang Cường, Rafael, Hoàng Quãng, Quang Tuấn, Văn Mẹo, Hải Lâm dính cúm cả. Tiền đạo Merlo đang sụt sịt. Có người phải truyền nước, uống thuốc vẫn phải vào sân đá.
 

Phải chơi trong điều kiện thể lực, phong độ không đạt đến trạng thái sung mãn nhất, SHB.ĐN càng “cúm” trước lối chơi chặt chẽ, quyết tâm của đội khách. Nền thể lực của học trò HLV Công Lộc càng tuyệt vời nên chủ nhà không thể chọn giải pháp đấu sức.

Trong bóng đá, vai trò con người quyết định cơ bản, nhưng yếu tố may mắn hay thời vận là không thể phủ nhận. Thắng Đồng Tháp, Huỳnh Đức cũng phải công nhận may mắn. SHB.ĐN như đang “tụ khí lành”. Có thể thấy sự khác biệt rất lớn giữa hình ảnh dẫn đầu của họ năm nay, với vô số lần thăng hoa trước đó. Cầu thủ đã máu vô địch thật, chịu đá thật chứ không theo kiểu năm nóng, năm lạnh về tư tưởng.

Lịch sử 8 mùa bóng chuyên nghiệp trước đó, ngôi vô địch không đến với đội nào đó quá 2 lần. Nếu có quy luật đó thì nhìn lực lượng lẫn khát vọng của đội bóng sông Hàn hiện nay, họ đâu thua kém ai để trở thành người kế vị Bình Dương!

Cuối cùng, Huỳnh Đức đang thể hiện sự mát tay thật sự với SHB.ĐN. Bản thân ông cũng có rất nhiều động lực thôi thúc để phấn đấu và đường đến băng ghế BHL đội tuyển đã rất gần với họ Lê. Nếu nói về khía cạnh mạng cầm quân, hãy nhìn rộng ra BĐVN thì rõ. B.Bình Dương phải có ông Hải “lơ” vào Gò Đậu mới vô địch được. ĐTQG cũng kinh qua rất nhiều đời thầy ngoại, mới chọn được thiên sứ đích thực là HLV Calisto, người duy nhất giải toả được cơn khát vàng.

Nếu thượng đế đã chọn Đà Nẵng và Huỳnh Đức thì phúc cho bóng đá sông Hàn quá. Chiếc cúp vô địch cũng đã bỏ rơi họ đến 17 năm rồi.

Hoặc chí ít, SHB.ĐN có thể nghĩ tới chức vô địch lượt đi, một danh hiệu không chính thức. Họ có thể làm được điều đó, thậm chí có thể khoét sâu khoảng cách với những đội phía sau, vì 4 vòng tới, họ có lịch trình không quá khó khăn với Nam Định, Sông Lam, Khánh Hòa và Thể Công.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm