(TT&VH) - Đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng Trang sức 2011 đã khép lại vào những ngày cuối năm 2011, nhưng cuộc thi lại vừa gây ồn ào ngay trong ngày đầu năm 2012 với thông tin về việc “mua giải”, BTC ép thí sinh mời rượu… Sự thật những ồn ào này thế nào?
Những “lùm xùm” dường như chưa thôi đeo bám cuộc thi Nữ hoàng Trang sức, kể từ ồn ào xung quanh thông tin “mua giải”, “gạ tình đổi giải” vào lần tổ chức năm 2007. Nữ hoàng Trang sức 2011 chắc chắn tiếp tục làm báo chí tốn nhiều giấy mực…
“Em chỉ muốn chui xuống đất”
Thí sinh Trần Thị Hoa
Đó là cảm giác của thí sinh Trần Thị Hoa khi cô và hàng chục thí sinh khác bị BTC cuộc thi Nữ hoàng Trang sức 2011 đưa đến nhà hàng để mời rượu những người đàn ông, trong đó có cả những người đáng tuổi bố họ.
Người đẹp Trần Thị Hoa là người đầu tiên lên tiếng “tố” với báo chí về những bất thường ở cuộc thi Nữ hoàng Trang sức 2011 vừa kết thúc. Theo lời thí sinh này, trước đêm chung kết, các thí sinh của cuộc thi Nữ hoàng Trang sức 2011 đã bị BTC đưa đến nhà hàng Cobe ở quận 3, TP. HCM trong một bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn. “Người ta bắt chúng em tới trước từng người đàn ông lạ và nói: Em chào anh. Rất vui được làm quen với anh. Mời anh uống ly rượu này với em, rồi cụng ly, uống rượu với họ. Khách toàn là đàn ông và nhiều người còn hơn cả tuổi bố em. Trong đám người đó có mấy người quen em. Họ nhìn thấy em thì hốt hoảng hỏi: Nghe nói em đi thi Nữ hoàng Trang sức mà sao em lại làm tiếp viên ở đây. Lúc đó, em chỉ muốn chui xuống đất thôi”, Trần Thị Hoa kể. Người đẹp này còn cho hay, những người quen đã nói, họ phải mua suất dự tiệc với giá 200 USD/ người.
Người đẹp Trần Thị Hoa cũng cho biết, trong buổi tiệc nói trên, nhiều thí sinh đã bị ngất bởi họ phải tập luyện cả ngày mà chưa hề được nghỉ ngơi thì đã bị đưa đến nhà hàng này. Sau khi được làm cho… tỉnh lại, các thí sinh tiếp tục phải tiếp rượu cho khách. Trần Thị Hoa khẳng định, nếu biết trước việc phải đi tiếp rượu như thế, chắc chắn cô không bao giờ đăng ký tham dự cuộc thi này.

Đêm chung kết cuộc thi Nữ hàng Trang sức 2011
BTC nói gì?
Trao đổi với phóng viên, bà Minh Thúy - đại diện BTC cuộc thi Nữ hoàng Trang sức 2011 - cho biết, bữa tiệc nói trên nằm trong khuôn khổ hoạt động của cuộc thi.
Trong khi đó, khi được hỏi về thông tin này, người đẹp Trần Thị Hoa khẳng định, trước cuộc thi, các thí sinh đều phải ký vào bản cam kết theo mẫu của BTC đưa ra. Tuy nhiên, bản cam kết này không hề đề cập tới việc thí sinh sẽ phải dự bất kỳ bữa tiệc nào tương tự.
20h tối qua (3/1), TT&VH đã liên hệ với NSƯT Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cũng là thành viên Ban chỉ đạo cuộc thi - để làm rõ về những tố cáo nói trên của thí sinh về cuộc thi Nữ hoàng Trang sức 2011. Ông Vương Duy Biên cho hay, sau khi trở về từ TP. HCM, chiều ngày 3/1/2012, ông mới nghe nói về những lùm xùm nói trên. Ngay lập tức, ông đã yêu cầu BTC cuộc thi phải có bản giải trình về sự việc. Vì thế, sớm nhất thì trong tuần này Cục mới có thể trả lời chính thức về những thông tin trên.
Dương Hà