Thư Nhật Bản: Những điều ước từ Fukuoka

23/03/2013 19:55 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Kính gửi độc giả Thethaovanhoa.vn cùng người hâm mộ cả nước!

Đây là thư tôi viết trong nhiều cảm xúc khó tả. Mấy ngày ở Fukuoka thực sự khiến cho các thành viên của U18 Học viện HA.GL JMG có những trải nghiệm tuyệt vời. Và cả những bài học không đơn thuần bóng đá, khiến cho toàn đội hiểu thêm về mình, về người Nhật Bản hơn.

Nước mắt

Trước hết, xin kể lại những phút nghẹt thở trên chấm luân lưu 11 m. Sức ép tâm lý nặng nề đã khiến cho tiền vệ Quang Huy (15) thực hiện quả sút luân lưu thứ 5 quá hiền, thủ môn Tsunoi (1) dễ dàng ôm gọn khiến giấc mơ lọt vào chung kết Sanix Cúp 2013 của đội tuyển Việt Nam đành dang dở. Những dòng lệ đã tuôn trào trên khóe mắt của các chàng trai trẻ... Xét thật công bằng, chiến thắng của đội vô địch phổ thông Nhật Bản 2012, Miura Gakuen, là hoàn toàn xứng đáng. Tuy chơi không hay hơn nhưng họ đã biết cách tận dụng những sai lầm của tuyển Việt Nam và bản lĩnh hơn khi đứng trước những loạt đấu súng...

Vẫn biết là vậy nhưng, chúng ta vẫn có lý do để tiếc nuối khi cơ hội ghi bàn của đội tuyển Việt Nam một lần nữa lại quá phung phí và lại. Đã vậy, lại gặp phải rào cản muôn thuở,  quyết định của trọng tài. HLV trưởng Guillaume phản ứng quyết liệt quyết định của vị vua áo đen Hanna Hattas không cho thủ lĩnh hàng phòng ngự Đông Triều (17) thi đấu hơn 7 phút chỉ vì... chiếc áo dính máu. Khi Đông Triều thay chiếc áo đấu thứ hai, ông lại phát hiện ra một vệt màu đỏ để rồi kết luận rằng... đó là máu. Ban huấn luyện đã giải thích hết lời rằng đó chỉ là vết lem của mực in nhưng ông một mực không tin.

Tận dụng sự hơn người, đội chủ nhà đã vây ép liên tục và ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 26 do công của tiền đạo Ryutaro (26). Mãi cho khi vị giám sát trận đấu đáng kính can thiệp vào, cho chụp hình áo đấu rồi cho Đông Triều mượn chiếc áo số 3 của Nguyễn Lam mặc vào thì ông mới cho Triều vào sân. Ông Guilluame nói: “ Ông ấy đã đối xử bất công đối với các học trò của tôi. Nếu đủ quân, chúng tôi đã không thua bàn đầu và tình thế đã có thể khác”.

Nụ cười

Buổi chiều, nụ cười đã nở trên môi toàn đội khi Việt Nam giành chiến thắng Hosho 5-4 trên chấm 11 m (hòa nhau 3-3 trong giờ đấu chính) trong trận tranh thứ hạng từ 5 đến 8. Khi tôi viết những dòng này thì, cả đội lại hồn nhiền hát vang bài Happy birthday mừng sinh nhật Nguyễn Tiến Hoài (11) cùng những bài hát truyền thống Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Năm anh em trên một chiếc xe tăng... Tuổi trẻ là thế, thật đẹp biết bao.

Đúc kết lại một giải đấu, ông Guillaume cho rằng: “Tôi hài lòng về sự nỗ lực của toàn đội tuy mục tiêu đề ra là lọt đến trận chung kết đã không hoàn thành. Đây là lần đầu tiên tham dự một giải đấu chính thức nên các em còn thiếu nhiều thứ lắm. Cái thiếu nhất là kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh thi đấu, điều này chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian tới. Điều tôi mừng nhất là các em đã chứng minh được kỹ thuật xử lý bóng rất tốt, những đường chuyền thông minh và thái độ điềm tỉnh trong thi đấu.

Dù thắng hay thua, dù quyết định của trọng tài có phần thiên lệch, các em vẫn tuân thủ ý đồ chiến thuật do BHL đề ra, không đá xấu hay có những hành vi không đẹp. Nếu có được sự phục vụ của tiền vệ Tuấn Anh và 3 cầu thủ đã quá tuổi không tham dự giải, chắc chắn đội đã có thể chơi tốt hơn rất nhiều.”

Và những điều ước từ Fukuoka

Ngày mai, đội thi đấu trận cuối cùng để tranh hạng 5 và sau đó là một ngày tham quan thành phố Fukuoka mùa hoa anh đào nở trước khi trở về Việt Nam. Trong lịch trình do Ban tổ chức sắp xếp có đưa các em đến thăm ngôi đền cổ rất nổi tiếng mang tên Dazaifu - đền thờ  học giả uyên bác Sugarawa Michizane nay được tôn vinh như một vị thần của học vấn.

Các em thì thầm với tôi rằng, sẽ cầu nguyện đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp cấp ba tháng 5 sắp tới để yên tâm tập trung rèn luyện đôi chân của mình cống hiến cho sự nghiệp đá bóng...

Mong rằng, những điều ước của các em sẽ thành hiện thực...

Anh Đức
Từ Fukuoka - Nhật Bản

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm