(TT&VH) -4 ngày nữa, Tòa án thể thao quốc tế (CAS) có trụ sở ở Lausanne sẽ ra phán quyết về việc 3 CLB Barcelona, Werder Bremen và Schalke kiện FIFA để đòi lại các cầu thủ bị triệu tập làm nhiệm vụ ở Olympic Bắc Kinh 2008 là Messi, Diego và Rafinha.
Tự làm khó mình
Thực tế, tuyên bố mà UB Tư cách cầu thủ của FIFA đưa ra hôm qua cũng giống như Thông tư số 1153 gửi các LĐBĐ thành viên do Chủ tịch Sepp Blatter ký ngày 27/3, khẳng định Bremen, Schalke và Barcelona phải có nghĩa vụ để Rafinha, Diego và Messi tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 vô điều kiện, dù giải đấu này không nằm trong hệ thống lịch thi đấu quốc tế mà cơ quan quản lý bóng đá cấp cao nhất thế giới đã thông qua cho đến năm 2014.

Tiền và nước bọt
Dĩ nhiên, FIFA đã nhận sai sót của mình, nên không dám ra các Nghị định mang tính bắt buộc hay tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ. Thông tư 1153 hay tuyên bố mới nhất chỉ nhằm hướng dẫn và tái khẳng định một điều mà nếu nhìn qua thì ai cũng thấy đúng, nhưng soi kỹ thì rất yếu về mặt pháp lý. Một giải đấu không nằm trong lịch cố định mà lại bắt các đội bóng phải cung cấp đủ quân số, liệu ai cũng có thể chấp nhận được thực tế phi lý ấy? FIFA cố lái vấn đề sang “tinh thần Olympic”, rằng đó là cơ hội thiêng liêng của các cầu thủ. FIFA đang cố dùng nước bọt để thuyết phục hơn là dùng các chế tài để trị những đội bóng cứng đầu.
FIFA cố tình “buôn nước bọt” để thu lợi cho chính mình. Những khoản lợi nhuận thu được từ môn bóng đá nam Olympic dĩ nhiên chảy vào túi cơ quan này, các CLB không được hưởng một đồng nào. Nhưng nếu có điều gì không may xảy ra với các cầu thủ thì đội bóng chủ quản sẽ lĩnh trọn. Nói tóm lại, có sự mâu thuẫn sâu sắc về lợi nhuận giữa FIFA và các đội bóng. FIFA thì cố tình vơ vét bằng mọi cách, trong khi các CLB cũng chẳng vừa, không chịu bị bóc lột một cách trắng trợn theo kiểu “cướp giữa ban ngày”.
Cậy cả vào CAS
Diego và Rafinha đã từ Đức lẻn sang Paris, cùng Olympic Brazil sang du đấu Singapore và giờ đang có mặt ở Việt Nam để chuẩn bị đá trận giao hữu cuối cùng trước khi có mặt ở Bắc Kinh, chơi trận ra quân với Bỉ ở bảng C có thêm New Zealand và chủ nhà Trung Quốc. Messi đã cùng Barcelona sang Italia du đấu còn Olympic Argentina vừa chơi trận giao hữu với Olympic Nhật Bản mà không có cầu thủ tài năng này. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bremen và Schalke đã mất Diego và Rafinha còn Barcelona giữ được Messi. Cả 3 đội bóng này đều đã đâm đơn lên CAS và phải đợi phát quyết của cơ quan này để biết được kết cục cuối cùng của cuộc chiến chống lại FIFA.
Phía CAS cho biết, họ đã nhận đơn của Bremen và Schalke từ một tuần nay nhưng muốn đợi phán quyết cuối cùng của FIFA trước khi chính thức bắt tay vào việc thụ lý vụ kiện. Hôm qua, FIFA đã ra phán quyết cuối cùng, trái với yêu cầu và nguyện vọng của nguyên đơn, chính vì thế, từ hôm nay CAS sẽ bắt đầu nỗ lực làm việc. Họ đưa ra lời hứa sẽ có phán quyết vào ngày 4/8, tức vào thứ Hai tuần sau, 3 ngày trước trận đấu đầu tiên của môn bóng đá Nam ở Olympic 2008.
|
Nếu CAS xử FIFA thắng… … thì Bremen, Schalke và Barcelona phải có nghĩa vụ tuân thủ, nghĩa là buộc phải để Diego, Rafinha cùng Messi dự Olympic 2008. Tuy nhiên, với trường hợp Messi, do anh không tập trung cùng Olympic Argentina nên khó lòng đáp ứng được các yêu cầu quyên môn cũng như quy định có mặt muộn nhất là 2 tuần trước một giải đấu lớn. Khi đó, Barcelona có thể bị phạt vì tội “cố ý cản trở cầu thủ trở về làm nhiệm vụ quốc tế”. Nếu CAS xử FIFA thua… … thì Diego và Rafinha sẽ phải khăn gói đáp máy bay về Đức để tập trung cùng Bremen và Schalke, đồng thời nhận án kỷ luật nội bộ về tội “trốn trại” còn Messi thì yên tâm du đấu với Barcelona dù trong lòng vẫn muốn đến Bắc Kinh với các đồng đội. Tuy nhiên, khi đó sẽ có thể xảy ra một thảm họa bởi hàng loạt đội bóng sẽ đòi quân về. Phán quyết của FIFA
Trong thông báo được phát đi ngày hôm qua, Ủy ban Tư cách cầu thủ của FIFA quyết định các CLB buộc phải giải phóng những cầu thủ dưới 23 tuổi được triệu tập dự Olympic Bắc Kinh 2008. Đây là quy định mang tính bắt buộc đối với tất cả các CLB, đồng thời dựa vào kết luận mà Uỷ ban Khẩn cấp của FIFA đưa ra trong phiên họp tại Zurich (Thụy Sĩ). Thành viên UB Tư cách cầu thủ Slim Aloulou cho biết quy chế nói trên đã được các CLB chấp nhận và thực hiện từ 1988 đến nay. Thông báo cũng nêu rõ, trong cuộc họp Đại hội đồng năm 1988, FIFA đã quy định tất cả các cầu thủ dưới 23 tuổi được triệu tập tham gia giải bóng đá nam tại Thế vận hội cần được giải phóng và điều này đã được khẳng định lại trong Đại hội của FIFA năm 2006. |