Đối đầu ĐT.Long An - HA.GL: Mơ về ngày xưa

11/01/2015 12:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Thua ai thì thua, nhất quyết không được thua…” là câu nói đã trở thành “slogan” một thời của 2 ông bầu Đoàn Nguyên Đức và Võ Quốc Thắng thời V-League thuở sơ khai.

Nhưng câu chuyện của thế thời đã bị thời gian làm cho mai một. Cả “Gạch” và “Gỗ” nhiều năm qua chỉ nương tựa vào uy danh trong quá khứ. Bầu Đức và bầu Thắng không ít lần phát cáu với những câu hỏi đại loại như CLB của ông không muốn vô địch, bởi 2 ông có quan điểm chung là làm bóng đá mà không muốn vô địch thì coi như tốn tiền của.

Với “Gạch” và “Gỗ”, cờ đến tay họ sẽ phất. Nhưng trước sự lớn mạnh của núi tiền mà Becamex hay bầu Hiển đã tung ra trong hơn một thập kỷ trở lại đây, HA.GL hay ĐT.Long An không hề có cơ hội để cầm cờ mà phất.

Trong thập kỷ có thể xem là tàn lụi của 2 thế lực này, “Gạch” là đội bết bát hơn. Bầu Thắng có thể xem là người mở màn cho bóng đá Việt Nam thời “ăn xổi”. Và rồi cũng chính đội bóng của ông đã nếm trái đắng vào năm 2011 với việc lần đầu tiên sau đúng 10 năm, “Gạch” trở về sân chơi hạng Nhất.

HA.GL tuy chưa một lần xuống hạng nhưng với nhiều CĐV, đội bóng này không có gì đáng xem sau sự ra đi của hàng loạt ngôi sao như Kiatisak, Thonglao, Lee Nguyễn. Tấm HCĐ của “Gỗ” ở V-League 2013 có thể xem là điểm sáng hiếm hoi sau nhiều mùa giải họ bị ám ảnh bởi nhóm xuống hạng.

Đã rất lâu rồi, người yêu bóng đá Việt Nam mới được hoài niệm lại ký ức của trận “derby Việt Nam” một thời. Từ khi bóng đá Việt Nam chính thức gắn tên chuyên nghiệp, người ta mới cảm nhận được sự thú vị của những phát biểu đình đám phát ra từ 2 ông bầu. Nó như món khai vị để hâm nóng cuộc đại chiến “Gạch-Gỗ”.

2 ông bầu đang giữ những chức vụ quan trọng nhất bóng đá Việt Nam giờ không còn những tuyên bố quyết liệt như xưa, nhưng “những đứa trẻ của bầu Đức” đã gián tiếp làm thay công việc của ông.

Công Phượng và các đồng đội đang là đích nhắm trong mắt nhiều CLB, là đội bóng mà CLB nào cũng muốn đánh bại, trong đó có ĐT.Long An. Nhưng không thể phủ nhận, sản phẩm của HA.GL đang là niềm kỳ vọng của nền bóng đá và là hình mẫu để các CLB khác hướng theo.

Chiều nay, ĐT.Long An cũng giới thiệu khá nhiều gương mặt trẻ do chính CLB đào tạo. “Gạch” có thừa khát khao và họ sẽ rất tự hào nếu là đội đầu tiên đánh bại những gì đang là tinh túy nhất của bầu Đức. Sau gần chục năm, đại chiến “Gạch-Gỗ” mới tìm lại chỗ đứng của nó trong làng bóng đá nước nhà. V-League sẽ có giá trong mắt nhiều CĐV hơn nếu có những hoài niệm về quá khứ  tích cực như thế.

50 CĐV Long An theo dõi thầy trò HLV Guillaume

Nhận được sự chào đón khá nhiệt tình của CĐV Long An, các cầu thủ HA.GL tỏ ra rất thoải mái trên sân tập. Trong khoảng hơn 1 giờ làm quen với mặt sân, HLV Guillaume chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ với bóng. Ông Guillaume cho biết: “HA.GL có 4 cầu thủ chấn thương không theo đội đến Long An để dự trận đấu với ĐT.Long An, trong đó có Thanh Hậu, người nằm trong top 40 cầu thủ trẻ triển vọng châu Á. Tuy nhiên, tôi vẫn có bộ khung tốt nhất”.


Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm