"Siêu kinh điển" còn 1 ngày: Barca kêu gọi báo thù!

12/12/2008 13:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Việc phải đừng dàn thành 2 hàng đón nhà tân vô địch bước từ đường hầm ra sân trong trận “kinh điển” ở Bernabeu cuối mùa trước (Real thắng 4-1) là một nỗi đau lớn đối với các cầu thủ Barca. Thế nên, không ngạc nhiên khi nhiều cầu thủ của họ đã kêu gọi một cuộc báo thù trong trận “kinh điển” cuối tuần này. Nghĩa là Barca không chỉ muốn gia tăng khoảng cách lên thành 12 điểm mà còn muốn dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới đại kình địch.

Pep ngả bài

Vào thời điểm này, chỉ cần nhìn vào lực lượng hai bên cũng đủ thấy cán cân nghiêng hẳn về phía Barca. Trong buổi tập gần nhất, Sneijder đã phải tập riêng, và do đó, có tới 90% tiền vệ người Hà Lan sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách ở Nou Camp. Như thế, số cầu thủ Real phải ở lại nhà có thể lên tới 10 người, và tuyến nào cũng có những cầu thủ có thể được coi là quan trọng bậc nhất. Hàng thủ thiếu Pepe, Heinze, hàng tiền vệ mất Diarra, Sneijder, De la Red còn hàng công thiếu Robben, Van Nistelrooy. Tính ra, trong số những cầu thủ từng dự trận Real thắng Barca 4-1 ở Bernabeu mùa trước thì chỉ 4 người có thể ra sân trận tới là Ramos, Raul, Guti và Casillas!
 
Barca khao khát báo thù Real

Chính vì thế, HLV Guardiola của Barca tự tin đến độ không cần giấu diếm việc ông sẽ ra sân với đội hình như thế nào. Pep thường chỉ tiết lộ đội hình chính thức 2 tiếng trước mỗi trận đấu, vậy mà lần này, 2 ngày trước trận “kinh điển” ông đã ngả bài. Trước đó, những cầu thủ đã chắc suất ra sân đêm mai là Valdes, Alves, Puyol, Marquez, Yaya Toure, Xavi, Messi và Eto'o. Nếu nhìn vào đội hình ra sân trong trận gặp Shakhtar hôm giữa tuần thì cũng có thể đoán được Pep chọn ai cho 3 vị trí còn lại.

Sylvinho đá chính trận gặp đội bóng Ukraina, thế nên, gần như chắc chắn Abidal sẽ chơi hậu vệ trái trong trận gặp Real. Henry không vào sân một phút nào trận gặp Shakhtar, do đó vị trí tiền đạo trái coi như đã thuộc về cựu thủ quân của Arsenal. Cuối cùng, người chia lửa cùng Xavi ở tuyến giữa nhiều khả năng sẽ là Gudjohnsen bởi Busquet và Keita, 2 cầu thủ cạnh tranh vị trí với cầu thủ người Iceland vừa mất sức cho trận đấu ở Champions League.

5-0 chăng?

So với Keita và Busquets, khả năng hỗ trợ tấn công của Guddy là tốt hơn cả. Lý do khiến Pep chọn cựu tiền đạo của Chelsea là vì ông muốn tấn công phủ đầu đối thủ, như đã từng làm trong trận đại thắng Atletico 6-1 hồi đầu mùa. Trận đó, Gudjohnsen cũng bất ngờ được đá chính, và anh đã chơi cực hay và đóng góp 1 bàn thắng. Phải chăng, Pep cũng muốn Barca vùi dập Real như đã từng làm với Atletico?

Các thành viên của Barca khi đăng đàn đều khao khát sẽ ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Real để trả món nợ đã thảm bại tới 1-4 cuối mùa giải trước. Mà mùa này, các CĐV Barca đã quá quen với những cơn mưa bàn thắng. Cụ thể, Barca đã có tới 9 trận thắng với những tỷ số cách biệt từ 3 bàn trở lên, bắt đầu bằng trận thắng 4 sao trước Wisla ở vòng sơ loại Champions League. Sau đó, Barca đã thắng Sporting Gijon 6-1 trước khi lặp lại tỷ số đó khi gặp Atletico. Tiếp theo là các trận thắng Basel 5-0, Almeria 5-0, Malaga 4-1, Valladolid 6-0, Sporting 5-2 và mới nhất là vùi dập Valencia 4-0 dù thiếu Eto’o!

Vào thời điểm này, có cảm giác không một hàng phòng ngự nào có thể đứng vững trước sức công phá của các ngôi sao tấn công bên phía Barca. Đúng là Getafe đã từng khiến Barca lâm vào thế bế tắc trên sân Nou Camp. Song Real không phải là đội có khả năng chồng 2 chiếc xe buýt lên trước khung thành, bởi hiện họ không có những tiền vệ phòng ngự thực sự. Mà trước những đối thủ có lối chơi thiên về cởi mở, Barca bao giờ cũng thắng đậm. Theo cuộc thăm dò do tờ El Mundo Deportivo, đa phần các CĐV Barca đều dự đoán đội nhà sẽ “hạ nhục” Real Madrid 5 bàn không gỡ!

Các cule liệu có lạc quan thái quá không?
 
 
Dấu hỏi lớn nhất của Ramos: Dùng Salgado chặn Messi?

Câu hỏi dùng ai để ngăn chặn Messi trong trận đấu tới ở Nou Camp khiến cho những nếp nhăn quen thuộc trên trán Juande Ramos như hằn sâu hơn, khi mà tất cả những cầu thủ có thể chơi hậu vệ trái của Real đều vắng mặt, từ Heinze (chấn thương), Marcelo (treo giò), Drenthe (chấn thương), Miguel Torres (chấn thương). Mà không ngăn chặn được ngôi sao người Argentina cũng coi như là cầm chắc thất bại.

Chính vì thế, Ramos mới đưa ra những thử nghiệm gây sốc ngay sau giờ nghỉ giải lao ở trận thắng Zenit, với việc tung Metzelder vào sân đá hậu vệ phải và kéo Salgado sang cánh trái. Nghĩa là cựu HLV của Sevilla đã tính tới chuyện sử dụng hậu vệ phải Salgado ngăn chặn Messi trong trận đấu ở Nou Camp.

Thực ra, việc để Metzelder đá hậu vệ phải cũng không có gì quá vô lý, bởi hồi còn ở Dortmund, hậu vệ người Đức cũng đã từng đảm nhiệm vai trò này. Nhưng quyết định thử nghiệm Salgado đá hậu vệ trái thì đúng là quá phiêu lưu. Thứ nhất, Salgado đã luống tuổi, lại vô cùng chậm chạp. Ngay cả khi được đá ở vị trí hậu vệ phải sở trường, lão tướng gốc Galicia còn chơi chẳng ra gì (điển hình là ở trận thua Getafe 1-3), nói gì đến chuyện chuyển sang cánh đối diện.

Trong khi đó, ai cũng biết cánh phải của Barca hùng mạnh đến cỡ nào, bởi dưới Messi còn có Daniel Alves. Kỹ thuật của Messi thì khỏi nói, trong khi Juande Ramos là người hiểu rõ nhất sự nguy hiểm của cậu trò cũ của ông từ thời còn ở Sevilla (tức Alves). Vậy mà ông lại đánh liều sử dụng Salgado, cầu thủ nếu không chơi thân cùng nhóm Raul, Guti thì đáng ra phải bị tống khỏi Real từ lâu lắm rồi. Nhưng ngoài Salgado ra thì Ramos cũng đâu biết đặt niềm tin vào ai, khi mà Real bị khủng hoảng chấn thương trầm trọng.

Tuy nhiên, cũng chưa biết chừng, quyết định tưởng như “dở người” ấy của Ramos lại tạo ra những hiệu quả bất ngờ. Còn nhớ, cách đây 2 mùa giải, khi Barca chạm trán với Liverpool ở vòng 1/8 Champions League, HLV Benitez đã khiến tất cả phải tròn mắt ngạc nhiên khi xếp Arbeloa đá hậu vệ trái, dù cầu thủ này lúc đó vừa đặt chân tới Anfield, đồng thời trước đấy chưa từng chơi bên cánh này. Vậy mà Arbeloa đã kèm chết Messi, góp công lớn giúp Liverpool loại được Barca (khi đó đang là ĐKVĐ). Lần này, liệu Salgado có gây nên một bất ngờ tương tự?
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm