Trước trận "Siêu kinh điển": Real Madrid giương cờ trắng

09/12/2008 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Không khẩu chiến. Không lên gân. Những gì Schuster nói về trận "Siêu kinh điển" vào cuối tuần này chỉ đơn giản là: "Đánh bại Barca vào lúc này là điều không thể". Lúc đó, Real cũng nên đừng xếp hàng đón đối thủ từ đường hầm bước ra sân, như Barca đã làm với Real trong trận thua 1-4 cuối mùa trước.

Real Madrid giờ đã là một con tàu đi chệch đường ray, càng ngày càng xa và không còn có thể quay lại được nữa. Mới chỉ hơn 1/3 mùa giải trôi qua, song số trận thua của Real Madrid đã lên tới con số 4, còn khoảng cách với đội đầu bảng Barca càng ngày càng bị kéo dãn và giờ đã là 9 điểm, tương đương với 3 trận thắng. Không một đội bóng nào thua nhiều đến vậy và cách xa ngôi đầu bảng đến vậy sau 14 vòng mà lại có thể lên ngôi vô địch vào cuối mùa. Thời điểm này cách đây 2 năm, Real Madrid của Capello dù đang bị chỉ trích thậm tệ và bị cho là "hết thuốc chữa" cũng "chỉ" mới để thua có 3 trận và chỉ kém Barca có 4 điểm. Nếu để thua tiếp trong trận đấu ở Nou Camp, khoảng cách giữa Real với Barca sẽ là 12 điểm. Kể cả trong trường hợp giành chiến thắng, con số ấy vẫn là 6.
 
Schuster: "Đánh bại Barca vào lúc này là điều không thể"

Vấn đề là Real sẽ thắng ở Nou Camp bằng cách nào, khi mà tất cả mọi thứ đều đang chống lại họ? Trong khi đối thủ chưa thua từ tháng 8 đến nay, Real Madrid đã để thua 3 trong số 4 trận gần đây nhất. Trong khi đối thủ thống trị về mọi mặt, từ khả năng tấn công (44 bàn) cho tới khả năng phòng thủ (mới thua 8 bàn), thì với 24 bàn thua, độ chắc chắn của khung thành mà Casillas đang bảo vệ thậm chí còn kém cả những đội đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ như Espanyol (20), Recreativo (22) hay Osasuna (19). Và trong khi Barca đang chuẩn bị chào đón sự trở lại của Iniesta và Milito để đẩy đội ngũ y tế vào tình trạng... thất nghiệp, thì danh sách thương bệnh binh ở Bernabeu chỉ có dài ra chứ không ngắn lại. Cho trận "Siêu kinh điển", nếu tính cả 2 trường hợp bị treo giò là Robben và Marcelo, số cầu thủ vắng mặt của Real đã lên tới con số 10!

Những chấn thương và thẻ phạt đã thu nhỏ tới mức tối thiểu những lựa chọn về nhân sự và chiến thuật cho Schuster, nên việc Real Madrid thường xuyên không làm chủ được thế trận cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trước Sevilla, HLV người Đức vẫn phải làm một việc mà theo các chuyên gia là khó có thể chấp nhận được là xếp Guti và Van der Vaaart, hai cầu thủ có lối chơi giống hệt nhau, cùng có mặt trên sân, dẫn tới việc Real có thừa sự vẽ vời như thiếu chất thép. Nhưng thực tế là ông làm gì có sự lựa chọn nào khác, khi cả Diarra, Sneijder lẫn De la Red đều đã bị cơn bão chấn thương gạt khỏi vòng chiến đấu. Cũng giống như việc ông phải để Salgado làm đối trọng với những tiền vệ cánh nguy hiểm của Sevilla là Adriano và Capel, dù biết rằng có cầu thủ người Galicia là không có sự an toàn cho khung thành của Casillas.

Trong tình thế hiện tại, cứu cánh duy nhất với Real Madrid có lẽ là tinh thần. Khi niềm tự hào bị chà đạp đã bị dồn vào thế chân tường, hi vọng rằng bản lĩnh của một đội bóng lớn sẽ trỗi dậy để các cầu thủ chơi quá với khả năng thật của họ. Vấn đề là, tinh thần lại chính là thứ bị khủng hoảng nặng nề nhất ở Bernabeu lúc này. Chưa bao giờ, Real Madrid ở trong tình trạng chia rẽ sâu sắc đến vậy. Nó không chỉ đơn giản cảnh hỗn loạn trong kỳ Đại hội cổ đông vừa qua khi những người ủng hộ và những người không ủng hộ Calderon suýt lao vào "tẩn" nhau ngay tại phòng họp. Hay là hành động từ chức và sau đó quay sang chỉ trích Calderon của giám đốc đội trẻ Michel. Hay hành động vẫy khăn trắng của các CĐV sau thất bại trước Sevilla. Đó là vấn đề niềm tin. Trò không tin thầy, thầy không tin trò, và trò không tin tưởng lẫn nhau.

Vì thế, khi Schuster nói rằng "đánh bại Barca ở Nou Camp là một nhiệm vụ bất khả thi với Real Madrid", thì đó là vì ông nghĩ thế, chứ không phải ông muốn chơi trò ru ngủ đối phương.

Nguyên một đội hình vắng mặt ở Siêu kinh điển
 
Số lượng những cầu thủ Real Madrid sẽ phải vắng mặt ở trận Siêu kinh điển sắp tới đủ để Schuster lập ra một đội hình có tính cạnh tranh cao. Chính xác là chỉ thiếu mỗi vị trí thủ môn. Hàng thủ có Torres, Pepe, Heinze và Marcelo. Hàng tiền vệ có Diarra, De la Red, Sneijder, Drenthe và Robben. Tiền đạo sẽ là Ruud van Nistelrooy. Trong số này, Diarra vừa nhận hung tin sẽ phải nghỉ từ 6 đến 9 tháng, tức là hết trọn mùa giải này, giống như Van Nistelrooy, còn Drenthe cũng đang được theo dõi sát sao sau khi dính chấn thương trong buổi tập sau trận thua Sevilla. Robben bị treo giò vì nhận thẻ đỏ, Marcelo nhận đủ 5 thẻ vàng.
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm