Boateng: Milan thua trận trước Barca do kém may mắn

24/11/2011 07:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Với lợi thế sân nhà, Milan đã vào cuộc hừng hứng khí thế và tấn công dồn dập. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng qua bàn thắng của Ibrahimovic ở phút thứ 19 và Boateng ở phút 55. Tuy nhiên, bàn đá phản lưới nhà của Van Bommel cùng với hai pha lập công của Messi và Xavi bên phía Barcelona đã giúp đội khách đến từ Camp Nou giành chiến thắng 3-2 tại San Siro.

Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ tấn công của Milan, Kevin-Prince Boateng cho rằng đội bóng của anh đã không may mắn nên mới phải chấp nhận trận thua trước Barca trên sân nhà. Theo Boateng, đáng nhẽ ra đội chủ sân San Siro đã nhận được kết quả tốt hơn với những gì mà họ thể hiện. “Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời. Barcelona là một đội bóng hàng đầu nhưng chúng tôi đã không may”, Boateng bộc bạch trên Sky Sport Italia.

Tuy vậy, điều quan trọng là chúng tôi đã giành được suất vào vòng knock-out. Đội bóng của Pep Guardiola hiện đang đứng đầu thế giới nhưng ngày hôm nay, chúng tôi đã chứng minh được bản lĩnh và sự mạnh mẽ của mình”, vẫn lời Boateng.

Trong khi đó, bên phía Barca, tiền vệ Xavi cho rằng chiến thắng trước Milan đã chứng tỏ được vị thế của đội chủ sân Camp Nou. “Chúng tôi đã chơi lép vế trong hiệp một, họ tấn công tốt. Trận đấu diễn ra rất gay cấn với nhiều cơ hội được tạo ra. Chiến thắng đã giúp chúng tôi khẳng định thanh thế của mình và nó cũng giúp Barca vươn lên dẫn đầu bảng đấu”, tiền vệ 31 tuổi chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh cũng dành bàn thắng ở phút thứ 63 của mình để tri ân Tito Vilanova, trợ lý HLV của Guardiola, người sẽ phải vắng măt trong 3 đến 4 tuần tới do vấn đề sức khỏe: “Chiến thắng này là để dành tặng Tito Vilanova và gia đình ông ấy. Chúng tôi rất nhớ ông.”

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm