Từ Liga tới World Cup: Valdes: "Tôi không phải số 3"

02/06/2010 12:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

HTML clipboard

(TT&VH) - Thủ thành Victor Valdes, trung tâm trong những tranh cãi mới nhất về vị trí thủ môn ở đội tuyển TBN, rốt cuộc cũng đã chịu lên tiếng. Người từng 3 lần giành Zamora trong sự nghiệp nói rằng thật vô lý khi nghi ngờ khả năng của Casillas và thừa nhận thủ môn của Real Madrid vẫn là "số 1" ở đội tuyển, nhưng anh lại nhất quyết không chịu nhận mình là số 3.

Valdes đang quyết tâm tìm vị trí số 1 - Ảnh Reuters

"Thành tích của Casillas là quá tuyệt vời. Anh ấy đã giành hết mọi thứ có thể, và sẽ tiếp tục giành được nhiều hơn nữa. Không thể hiểu nổi tại sao người ta lại nghi ngờ tài năng của Iker", Valdes nói. Dù vậy, thủ môn của Barca lại không cho rằng anh chỉ là thủ môn số 3 ở đội tuyển, tức sau Casillas và Reina, với lý do đơn giản là HLV Del Bosque chưa hề nói gì về chuyện thứ tự ở vị trí gác đền. Dù sao thì Valdes cũng cảm thấy cực kỳ may mắn vì được làm đồng đội của những người như Casillas và Reina, bởi đó là "một cơ hội lớn để tiếp tục tiến bộ". Valdes cũng phủ nhận thông tin cho rằng anh có mối quan hệ xấu với Reina, vốn là đối thủ chính của Valdes khi hai người còn ở La Masia.

Nếu Del Bosque vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu thì trong trận giao hữu với Hàn Quốc vào ngày mai, Valdes sẽ có cơ hội chơi trận ra mắt trong màu áo đội tuyển TBN. Kế hoạch của "Ngài râu kẽm" là Casillas sẽ bắt chính trận gặp Saudi Arabia, Valdes và Reina mỗi người bắt một hiệp trận gặp Hàn Quốc và Casillas sẽ trở lại đội hình xuất phát trong trận giao hữu cuối cùng với Ba Lan. Người ta từng sợ rằng Del Bosque sẽ phải thay đổi kế hoạch sau khi Casillas phạm sai lầm trong trận gặp Saudi Arabia, nhưng cuối cùng ông vẫn bảo lưu ý kiến của mình, với lời "rào trước" rằng chuyện này chẳng liên quan gì tới sai lầm của Casillas. Điều thú vị là trận đấu với Hàn Quốc diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt đội tuyển của Iker.

L.G

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm