Bóng đá Việt

Thư Singapore: Kallang khó là Mỹ Đình

20/12/2008 12:16 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đông Jurong ngày 26/11, cái sân bé tí xíu, đủ sức chưa 1500 chỗ ngồi nhưng đã có tới hơn 1000 là người Việt. Số còn lại là CĐV Singapore, những người mà dân ở đây nói là “có hâm mới đi tận xuống đó để xem đá bóng”.

ĐTVN hôm ấy đá như chủ nhà. Chơi không quá lép vế ở hiệp 1 rồi thực sự dồn ép đối phương ở hiệp 2.

Mỹ Đình ngày 17/12, cái sân được mệnh danh là nằm trong tốp 5 sân đẹp nhất Đông Nam Á, có sức chứa 40.000 chỗ ngồi chỉ còn trống vài chỗ bị khuất tầm nhìn. Hầu như không có CĐV Singapore ở đó. ĐTVN không để cho khách làm chủ.

Kallang ngày 21/12, tình hình sẽ thế nào? Hẳn là rất nhiều người đang trông chờ một cảnh tượng tương tự sẽ được tái hiện. Nếu không được tuyệt đối như Mỹ Đình thì cũng đa số một cách tương đối như ở Đông Jurong.
 
Không còn được thi đấu ở sân Mỹ Đình, nhưng người hâm mộ mong các tuyển thủ VN vẫn chơi "máu lửa"

Hơi khó! Người viết tin là những ai đã có mặt Đông Jurong ngày 26/11 sẽ không thiếu một người ở Kallang tối mai. Hà cớ gì đã đi cổ vũ cho đội tuyển, để được thể hiện tình yêu đất nước ngay nơi đất khách trong một trận giao hữu, thì lại không đi cổ vũ cuộc đấu một mất một còn, nếu như chẳng vướng bận gì. Cũng có thể có thêm nữa, vì sẽ có người hâm mộ theo chân đội tuyển sang Sing vì 90 phút đầy cảm xúc ở Mỹ Đình sẽ thôi thúc họ. Biết đâu ta lại làm nên điều kỳ diệu...

Liêm, sinh viên người Việt Nam đang theo học một lớp quay phim ở Singapore, đồng thời là người bạn của chúng tôi qua nhiều lần gặp gỡ khi qua đây, đã kể về lần anh đi xem hôm ấy. “Đông như chợ Tết. Mà toàn người Việt thôi à. Cả MRT Station (ga tàu điện) ở Jurong hôm đó toàn người Việt. Số CĐV Sing lép vế lắm”.

Vậy mà vẫn khó, bởi Kallang có sức chứa 50.000 người. Không có một con số thống kê chính thức về số người Việt Nam ở Singapore, nhưng nếu chỉ là sinh viên ở trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) thì khoảng 500, và thêm chừng đó nữa của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU). Thêm người lao động nam ở các khu công trường, thêm người lao động nữ ở Geylang, chắc cũng chỉ được thêm 1000 nữa là cùng. 2000 CĐV so với hơn 4 vạn thì quả rất khó để biến Kallang thành Mỹ Đình.

Hôm qua, LĐBĐ Singapore đã ra thông báo, vé ở khu chính của khán đài A đã bán hết veo. Giá vé chỉ là 10 SGD (đôla Singapore, hơn 100 ngàn đồng). Hiện chỉ còn vé ở khán đài B với giá 6 SGD và vé rẻ 2 SGD.

Các tuyển thủ hôm qua đã hỏi người viết, liệu Kallang có là Mỹ Đình không? Không, nhưng hy vọng là có, với một điều kiện, các cầu thủ phải làm cho hơn 4 vạn khán giả Singapore câm nín!

Phạm Tấn (từ Singapore)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm