Bóng đá Việt

Thư Phuket: Nỗi buồn Tsunami

10/12/2008 12:21 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đúng vào lúc ĐTVN đang rất hưng phấn sau khi giành được chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Calisto và mở toang cánh cửa vào bán kết AFF Suzuki Cup 2008, thì hôm qua lại xảy ra sự cố 2 cầu thủ ĐTVN suýt nữa ẩu đả với nhau ngay trên sân tập FIFA Tsunami.

Đây không phải là lần đầu tiên ĐTVN để xảy ra chuyện như vậy dưới thời HLV Calisto. Hơn 2 tháng trước, khi ĐTVN tập luyện tại Trung tâm TDTT Thành Long để chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, Quang Hải và Thanh Giang thiếu chút nữa cũng đã nói chuyện bằng chân tay với nhau trên sân tập sau một pha va chạm trên sân tập.

Còn lúc ĐTVN di chuyển ra Hà Nội trước thềm T&T Cup, cũng trong 1 buổi tập, Hoàng Vương từng nổi khùng và bóp cổ Thành Lương khi cầu thủ HN.ACB làm Hoàng Vương bị đau trong một tình huống tranh chấp.
 
ĐTVN không phải lúc nào cũng là một khối thống nhất như lời VFF vẫn khẳng định

Tuy nhiên, nếu như 2 sự cố trước đây xảy ra ở sân tập vắng người, thì hôm qua trên sân tập FIFA Tsunami lại xuất hiện đầy đủ các quan chức cao cấp nhất của VFF đang cùng ĐTVN có mặt ở Phuket như TTK Trần Quốc Tuấn, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và phó trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung.

Có thể hiểu được phản ứng bột phát của Hồng Sơn khi nghe lời trêu chọc của Quang Hải, bởi hiện nay tâm lý của Sơn không thật tốt vì đều mắc lỗi trong cả 2 trận đấu đầu tiên của ĐTVN ở bảng B AFF Suzuki Cup 2008.

Và Quang Hải cũng có phần lỗi không nhỏ khi đưa ra lời đùa cợt không đúng người đúng cảnh, vả bản thân Quang Hải trước đây cũng từng gây ra sự cố tương tự.

Thế nhưng, hành động của Quang Hải và Hồng Sơn trong buổi tập hôm qua là không thể chấp nhận, và nó cho thấy nội bộ ĐTVN không phải lúc nào cũng là một khối thống nhất đoàn kết như lời VFF vẫn khẳng định.
 
Hoàng Anh (từ Thái Lan)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm