Blanc chán ngán với cách hành xử “chợ búa” của Nasri

25/06/2012 09:58 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH Online) – HLV Laurent Blanc của ĐT Pháp đã không giấu được sự thất vọng trước cách hành xử “chợ búa” của cậu học trò Samir Nasri sau thất bại 0-2 của “Les Bleus” tại tứ kết EURO 2012.


Blanc và Nasri trong trận thua TBN - Ảnh Getty

Nasri đã phải ngồi dự bị trong trận tứ kết với TBN và chỉ được tung vào sân thay cho Malouda ở phút 64. Tuy vậy, sự có mặt tiền vệ đang Man City cũng không thể giúp Pháp tránh khỏi thất bại 0-2 trước TBN. Không những không thể hiện được gì trên sân, Nasri còn gây phản cảm khi sử dụng ngôn ngữ “chợ búa” với một nhà báo của hãng AFP khi được yêu cầu đánh giá về trận đấu. Cụ thể, tiền vệ của Man City đã chửi tục rằng “báo chí luôn viết về những thứ thối tha” (nguyên văn: to write about sh…). Khi nhà báo này đã nhã nhặn đáp lại rằng mình không muốn nói chuyện với Nasri nữa, tiền vệ của Pháp vẫn tiếp tục chửi rủa với lời lẽ rất tục tĩu (nguyên văn: son of a bitch).

“Đây là một điều rất đáng tiếc nhưng đây là vấn đề giữa Nasri với báo chí. Nó khiến hình ảnh của anh ấy trở nên rất, rất tệ. Khi làm việc đó, Nasri đang là thành viên của ĐT Pháp nên nó cũng khiến hình ảnh của đội tuyển trở nên xấu xa”, Blanc chỉ trích Nasri trên kênh TF1.

“Từ những thông tin tôi thu thập được thì Nasri đã thiếu sự tôn trọng với nhà báo – người mà ở một vài thời điểm cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng tới anh ấy”.

Trước đó, sau khi ghi bàn vào lưới ĐT Anh tại vòng bảng, Nasri cũng từng gây tranh cãi khi ra dấu “hãy ngậm miệng lại” đối với truyền thông. “Tôi đã nói chuyện với Nasri sau sự cố đó nhưng hình như anh ấy không tiếp nhận được thông điệp của tôi”, Blanc tiếp tục.

Trong khi đó, chủ tịch LĐBĐ Pháp là Noel le Graet cũng coi cách hành xử của Nasri là không thể chấp nhận nổi.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm