World Cup 2010

Thư Nam Phi: Không thể không Torres

03/07/2010 12:41 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Có thể Torres chỉ cần ghi 1 bàn trong trận chung kết thì anh sẽ là người hùng và Tây Ban Nha sẽ lần đầu tiên vô địch thế giới.

Euro 2008, Torres đã viết một câu chuyện cho riêng anh cho lịch sử bóng đá châu Âu. Nhưng ai dám chắc điều đó có xảy ra thêm lần nữa. Bóng đá không phải thứ trò chơi được lập trình. Tây Ban Nha dù rất mạnh, được thể giới ngưỡng mộ với thứ bóng đá giàu chất kỹ thuật và cống hiến, nhưng World Cup này không chỉ là những diên viên phụ để Torres và những người bạn của anh diễn theo đúng kịch bản mà họ biên soạn.

HLV Del Bosque không đạo diễn theo cách đó. Torres cũng không thể nói rằng anh đang chủ động tịt ngòi để vụt sáng ở thời điểm quan trọng nhất. Những gì người viết chứng kiến ở Sân Loftus (Tây Ban Nha gặp Chile) tại Thủ đô Pretoria ít nhiều cũng cho thấy vấn đề tiền đạo cắm của Tây Ban Nha chưa thể ghi nổi dù chỉ 1 bàn thắng, rất hay sút lên trời trong những cú duỗi mu, có nguyên nhân cụ thể.

Liệu Torres có tỏa sáng?- Ảnh Getty
Chưa bao giờ, sải chân dài của Torres và cách xử lý bóng nhanh ở tốc độ cao lại “phản” anh nhiều như lúc này khi tâm lý thiếu ổn định. Cũng phải nói, Torres thuộc mẫu cầu thủ chỉ giỏi với các đường phản công, tì đè hơn là đá ở đoạn ngắn. Và anh khi có mặt trong vòng cấm cũng chỉ thiện nghệ với những pha quay lưng lại khung thành đối phương, cài người rồi xoay 180 độ dứt điểm. Nhưng Tây Ban Nha không xây dựng lối chơi để phục vụ riêng anh.


Tây Ban Nha đã hạ được Bồ Đào Nha của Ronaldo, có mặt ở vòng tứ kết mà chỉ cần David Villa ghi bàn (4) là chính. Tây Ban Nha vẫn là tập thể kiểm soát nhiều bóng nhất từ đầu giải, thường là khoảng 60% trong mỗi trận đấu, và cặp Iniesta đang có dấu hiệu hồi phục (chấn thương và quá tải).

Nhưng không thể không cần Torres. Anh phải đóng góp được đúng với vai trò của một chân sút là ghi bàn, hoặc buộc các hậu vệ đối phương phải để ý tới anh nhiều hơn, và từ đó, David Villa được chơi lệch sang bên phía cánh trái.

Bàn thắng David Villa ghi vào lưới Bồ Đào Nha ở vòng 1/16 là một cú sút chính diện trong vòng cấm, nhưng Tây Ban Nha đã vượt qua cuộc “khởi đầu khủng hoảng-thua Thụy Sĩ trận mở màn”, bằng những bàn thắng của Villa khi anh di chuyển chéo từ biên trái vào trong.

Vị trí ấy phù hợp nhất cho Villa khi anh chơi ở cấp độ đội tuyển. Barca mua anh về cũng để anh chơi ở vị trí ấy, dù có bán được Henry hay không.

Các đơt tấn công thường xuyên nhất, thuần thục nhất của Tây Ban Nha là những pha đập tường ở cự ly ngắn ở trung lộ rồi Xavi hoặc Iniesta phóng ra một cú chọc khe vào nách giữa trung vệ và hậu vệ cánh. Các pha tấn công như thế cần có một tiền đạo chơi rộng, bất ngờ chiếm lĩnh khoảng trống. Villa là cá nhân hoàn hảo nhất để đảm nhiệm vai trò kết thúc ấy. 

Mặt khác, cách sử dụng người của Del Bosque có rất ít khả năng thay đổi, thậm chí có phần xơ cứng, như thể một vài cầu thủ được định sẵn sẽ vào sân ở trong hiệp hai, trong đó có Fabregas, Mata hay Silva. Và ở trên cao, nếu Torres không thể thi đấu, hoặc bị rút ra, chỉ có Villa là người được (hay bị) kéo vào trong để trám chỗ.

Torres, Villa và cả đội tuyển Tây Ban Nha đều không thật sự thoải mái với sự sắp xếp như thế. Torres phải tỏa sáng nếu anh muốn cùng đội bóng của mình tiến vào trận chung kết.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm