Bắt gặp Wilshere hút thuốc, HLV Wenger nổi giận

05/10/2013 06:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Jack Wilshere đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của huấn luyện viên Arsene Wenger. Nguyên nhân của sự việc này là do anh bị bắt gặp đang hút thuốc ở cửa một hộp đêm.

Tiền vệ người Anh đã bị nhiều người bắt gặp đang phì phèo điếu thuốc trên tay trong lúc nói chuyện với một người phụ nữ tóc vàng. Khoảnh khắc này diễn ra ngay sau khi Arsenal giành chiến thắng 2-0 trước Napoli trên sân nhà. Để “chữa cháy”, Wilshere sau đó đã đăng một tấm ảnh lên Twitter để bảo vệ bản thân, trong đó là khoảnh khắc huyền thoại Zinedine Zidane cũng đang hút thuốc. Cùng với đó là dòng trạng thái “Tôi không hút thuốc”.


Wilshere đã đăng ảnh Zidane hút thuốc và phủ nhận bản thân làm điều tương tự

Wenger dĩ nhiên không thể giấu nổi sự tức giận, ông đã nói hành vi hút thuốc của Wilshere là không thể chấp nhận được. Ông phát biểu: “Tôi hoàn toàn không đồng ý với hành vi này của anh ta, tôi cần sớm nói chuyện với anh ta về việc này. Là một cầu thủ bạn không được làm điều gì gây tổn hại tới sức khỏe hết, thêm nữa bạn cũng cũng hủy hoại hình ảnh cũng như danh tiếng của mình khi hút thuốc nơi công cộng.”

Wilshere mới đón chào đứa con thứ hai của mình vào tuần trước. Khi được hỏi liệu có cần phải đưa ra hình phạt gì tới Wilshere hay không, Wenger lảng tránh: “Tôi chưa biết được chuyện gì đã xảy ra và vì thế tôi không thể nói gì về hình phạt ở thời điểm này hết.” Wilshere vào sân chơi 27 phút trong trận thắng của Arsenal trước Napoli tại bảng F của mặt trận Champions League. Sau đó, theo nhiều nguồn tin thì anh và các đồng đội đã được phép cho “xả trại” để ăn mừng chiến công. Địa điểm mà các cầu thủ Arsenal lựa chọn là Câu Lạc Bộ Dstrkt ở trung tâm thành phố London.


Ashley Cole và Dimitar Bervatov cũng chẳng ngại hút thuốc chỗ đông người - Ảnh: Daily Mail

Trên thế giới, rất nhiều danh thủ bóng đá cũng có thói quen hút thuốc, có thể kể đến Bobby Charlton, Socrates, Michel Platini, Johan Cruyff và đặc biệt là Cesar Menotti. Tuy nhiên, do những đặc thù khác biệt trong văn hóa và xã hội tại Anh, việc một cầu thủ hút thuốc khi còn thi đấu khiến hành vi này gần như không thể tha thứ được.


Rooney cũng từng bị bắt gặp hút thuốc - Ảnh: Daily Mail

Wenger cũng thừa nhận điều này: “Đúng là mọi việc ở đây rất khác, đặc biệt là ở Anh. Bạn không cần phải thuyết phục tôi cái gì hết, để tôi nói cho bạn nghe, tôi đã đồng hành cùng các cầu thủ cũng như huấn luyện viên tại Pháp. Ở đó tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều hút thuốc, nhưng giờ thì thời điểm đó đã qua rồi, sức khỏe vận động viên bây giờ cần được quan tâm nhiều hơn, do đó hình tượng của các cầu thủ cũng cần phải được thay đổi. Tôi cũng cần nói thêm là xã hội nước Anh rất nhạy cảm với việc hút thuốc, hơn ở Pháp nhiều, và hơn những nước Nam Âu nữa.”

Huấn luyện viên Roy Hodgson của đội tuyển Anh đã triệu tập Wilshere để chuẩn bị cho những cuộc đấu quan trọng tại vòng loại World Cup gặp Montenegro và Ba Lan. Wenger luôn tin rằng Wilshere là một miếng ghép cực kì quan trọng cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, ông nói tiếp: “Bạn biết đấy, anh ta là một cầu thủ rất quan trọng. Tất cả những kế hoạch tương lai mà câu lạc bộ đang xây lên đều xoay quanh Wilshere."


Khác với Anh, các nước láng giềng không quá nhạy cảm chuyện cầu thủ hút thuốc

Người phát ngôn của Jack Wilshere sau đó đã “chữa cháy” bằng cách coi sự việc vừa qua chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm: “Jack đang đứng với đồng đội và bạn bè của anh ta. Jack không hút thuốc, nhưng một người trong nhóm đã thách anh cầm điều thuốc như một trò đùa vui mà thôi.”

Arsenal sẽ có chuyến hành quân tới sân của West Brom vào ngày Chủ Nhật tới đây mà không có sự phục vụ của Bacary Sagna. Hiện Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 15 điểm.

“Tôi cần phải sớm lấy lại thể lực tốt nhất”

Wilshere đã có những phát biểu rằng anh cần sớm lấy lại thể lực chỉ sáu ngày trước khi bị phát hiện hút thuốc. Sau 17 tháng ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá, Wilshere luôn gặp vấn đề về thể lực mỗi khi được vào sân. Anh nói: “Tôi vẫn cần một vài trận đấu để lấy lại thể lực có được trong quá khứ. Ở mùa Hè qua tôi quyết định thay chốt mới ở mắt cá chân, cái chốt cũ đã va chạm nhiều với các mô cơ và khiến tôi cảm thấy không thoải mái.” Wilshere vẫn tỏ ra lạc quan: “Mắt cá chân không còn khiến tôi lo ngại nữa rồi. Tôi chỉ bận tâm ở mùa giải trước thôi. Giờ thì mọi việc đã qua rồi, tôi cảm thấy ổn, tôi chỉ cần lấy lại thể lực trước đây thôi.”


Tô Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm