Dư luận Anh "mổ xẻ" thất bại của "Tam Sư"

28/06/2010 19:41 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Sau thất bại thảm hại của đội nhà, các chuyên gia về bóng đá của Anh đã đưa ra những bình luận về màn trình diễn của "Tam Sư" trước "Cỗ xe tăng" Đức.

Gerrard thất vọng - Ảnh Reuters

Tiền đạo M. Owen, người đã bị HLV Capello "bỏ rơi" kể từ khi chiến lược gia người Italia lên nắm quyền ở tuyển Anh, cho rằng ngay khi anh nhìn thấy đội hình ra sân của Tam Sư, cầu thủ đang khoác áo Man United đã có những dự cảm không lành cho đội nhà. Theo Owen, việc HLV Capello bố trí một đội hình 4-4-2 với hai tiền đạo trên hàng công, cùng với bộ đôi tiền vệ Lampard và Gerrard sẽ khiến Anh khó lòng chống đỡ được những pha tấn công của Đức. Owen cho rằng một mình Barry là không đủ để bịt những khoảng trống mà các cầu thủ tấn công của Anh tạo ra.

Trước khi trận đấu Anh - Đức diễn ra, Owen cho biết anh hy vọng rằng HLV Capello sẽ bố trí đội hình 4-5-1 vì như vậy, Tam Sư có thể kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn. Tuy nhiên, tuyển Anh đã từ bỏ đội hình 4-5-1, vốn đã giúp Tam Sư thi đấu khá thành công ở các trận đấu vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, để dùng sơ đồ 4-4-2 với ý định đánh phủ đầu tuyển Đức. Nhưng theo Owen, với việc bố trí hai tiền vệ trung tâm là Kherida và Schewisteiger, Đức là đội nắm hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận. Mọi người thường đổ lỗi cho hàng hậu vệ và bàn thắng "bị cướp" của Lampard ,nhưng Owen cho rằng nếu vẫn chơi với chiến thuật để lộ ra quá nhiều khoảng trống như vậy, Anh không có nhiều khả năng đánh bại Đức trong trận đấu vừa qua.

Trái ngược với ý kiến của Owen về sơ đồ chiến thuật của Tam Sư, bình luận viên nổi tiếng Alan Hansen lại chỉ trích dữ dội cách phòng ngự của những hậu vệ tuyển Anh. Cựu cầu thủ của Liverpool không thể tin rằng hàng phòng ngự của Tam Sư, vốn có sự góp mặt của những cầu thủ đang thi đấu cho các đội bóng hàng đầu ở giải ngoại hạng như Terry, A. Cole hay G. Johnson, lại thi đấu tệ đến như vậy. Theo ông Hansen, các hậu vệ của tuyển Anh chơi như lần đầu tiên được thi đấu trong một trận bóng quan trọng. Mỗi người chơi một vẻ và không có sự gắn kết nào giữa bốn hậu vệ này. Trước cách phòng ngự hớ hênh của đội nhà, dù đã rất cố gắng nhưng thủ môn David James không thể làm gì nổi trong cả bốn bàn thua của Tam Sư.

Về bàn thắng đầu tiên, BLV Hansen không hiểu được tại sao, trước một pha phát bóng của thủ môn Neuer từ khu vực cấm địa của Đức, Terry đã phán đoán sai điểm rơi của bóng còn Upson lại đứng sai vị trí. Trong bàn thua thứ hai, cả hàng phòng ngự của Tam Sư đã đứng như trời trồng khi để Podolski dứt điểm thoải mái hạ gục James. Tuy nhiên, điều khiến Hansen cảm thấy bất ngờ chính là việc đường tạt bóng của Muller từ bên cánh phải cho Podolski đã dễ dàng đi qua cả hàng phòng ngự của Tam Sư. Trong hai bàn thua còn lại, các hậu vệ Anh đã dễ dàng rơi vào bẫy phòng ngự phản công của Đức mà không có nổi một phương án chống đỡ cụ thể. Theo BLV này, nếu là những cầu thủ Nam Mỹ, có lẽ Terry đã sẵn sàng phạm lỗi với Ozil, thay vì để cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này dẫn bóng từ giữa sân xuống tới khu vực cấm địa rồi căng ngang cho Muller ghi bàn.

Trong khi đó, tiền đạo Heskey, vốn là một trong những cầu thủ đầu tiên lên tiếng sau thất bại của đội nhà, đã cho hay: "Chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi đã chơi một trận không đúng với khả năng nhưng chúng tôi phải trở lại. Bạn không thể đổ lỗi cho mùa giải ngoại hạng Anh vừa qua. Giải ngoại hạng Đức cũng quyết liệt không kém giải ngoại hạng".


Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm