Lindegaard không muốn là số 2 ở M.U

21/01/2011 07:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dù mới gia nhập Man United song thủ môn trẻ A.

Thủ môn Lindegaard - Ảnh AP

Lindegaard không giấu giếm tham vọng giành vị trí chính thức ở đội bóng chủ sân Old Trafford.  

Trong mùa giải sắp tới, Van der Sar sẽ nghỉ hưu và nếu tính đội hình hiện tại ở Man United, A. Lindegaard chỉ có một đối thủ đáng gờm là T. Kuszack. Nếu có thể gây được ấn tượng trong giai đoạn lượt về mùa bóng năm nay, không thể loại trừ khả năng HLV Ferguson sẽ thử trao cơ hội cho thủ môn người Đan Mạch, người được gọi là "truyền nhân" của P. Schmeichel.

 Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Manchester Eveningnews, A. Lindegaard đã chia sẻ khá thoải mái về vị trí của mình ở M.U: "Tôi luôn tự nhắc mình lý do tại sao tôi chơi bóng đá. Tại sao vậy. Đó là vì tôi cảm thấy hứng thú và say mê với môn thể thao này. Tôi rất yêu thích bóng đá và nếu không chơi, có lẽ tôi sẽ điên lên mất. Tôi không lo ngại về tương lai. Tôi chưa bao giờ sợ hãi về một trận đấu sắp tới. Tôi luôn háo hức chờ đợi và đây cũng là cảm giác của tôi hiện nay ở Man United. Tôi muốn thi đấu xuất sắc nhất. Tôi muốn trở thành sự lựa chọn số một. Tôi tới đây không phải để ngồi trên băng ghế dự bị. Bố tôi và tôi là cổ động viên của M.U và thật tự hào khi được chơi cho đội bóng này. Tôi tới đây không phải để ngồi và nhận lương. Đó không phải là lý do tôi tới đây. Tôi không nghĩ về trường hợp của Edwin. Tôi chỉ tập trung cho tập luyện. Tôi không quan tâm tới những lời đồn đại, hay các cuộc thương thảo với những thủ môn khác".

Dù Peter Schmeichel từng "chê" A. Lindegaard thiếu kinh nghiệm thi đấu bóng đá đỉnh cao song thủ môn trẻ này vẫn thừa nhận rằng Schmeichel chính là thần tượng của anh: "Peter là người hùng trong cuộc đời tôi. Khi còn nhỏ, tôi vẫn luôn nghĩ tới những trận đấu của Peter ở sân Old Trafford. Anh ấy là người có ảnh hưởng lớn trong việc tôi chọn vị trí thủ môn và ủng hộ Man United. Peter luôn là nguồn cảm hứng cho tôi. Tôi mới gặp anh ấy trong trận đấu giữa M.U và Liverpool ở Cúp FA. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được gặp Peter. Thật tuyệt vời. Còn về những phát biểu, đó chỉ là những lời khuyên và nó không khiến tôi đau lòng chút nào. Peter cùng với Edwin là những thủ môn huyền thoại của đội bóng. Những nhận xét của họ luôn giúp những thủ môn trẻ như chúng tôi có thêm động lực. Đôi khi những lời khen lại không hiệu quả bằng những nhận xét nghiêm khắc".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm