Tập 2 'Thử thách cùng bước nhảy': Siêu nhân nhảy múa!

25/08/2013 08:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Tập 2 Thử thách cùng bước nhảy – So You Think You Can Dance phát sóng tối qua (24/8) trên HTV7 đưa khán giả đến với ở 2 điểm tuyển sinh tại Đà Nẵng và Cần Thơ, với những cá tính "không tưởng", làm khán giả thót tim!

Sau đây Thethaovanhoa.vn điểm lại một số tiết mục nổi bật, ấn tượng và vui nhộn.

Dép lê vẫn nhảy:

Dù chỉ học nhảy trong 2 tháng, Đại Minh vẫn dũng cảm nhảy trên sân khấu vì lý do đơn giản “em muốn thử thách bản thân một lần”. Với gương mặt sáng sủa, hiếm ai tin rằng Đại Minh là một cậu bé bán hàng rong tại đường Bạch Đằng. Đây không chỉ là con đường ven sông Hàn thu hút rất nhiều khách du lịch, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân Đà Nẵng và giới trẻ đam mê hiphop. Tại đậy, cậu bé bán hàng rong này đã hòa nhập với cộng đồng hiphop. Có thể nói, dù bạn là ai, nhảy múa sẽ luôn mở cánh cửa chào đón bạn. Tuy được “cảnh báo” trước “em nhảy không được đẹp lắm”, 3 vị giám khảo vẫn hết lời khen ngợi sự dũng cảm, dám thử thách và cá tính vô tư dễ thương của Minh. Khá ngạc nhiên khi giám khảo khen rất nhiều mà lại đánh rớt, Đại Minh vẫn vô tư cười nói “năm sau em sẽ thi lại” .



Nhảy để bố mẹ được thấy trên tivi:

Trần Văn Quý, quê Thanh Hóa là sinh viên trường Cao đẳng múa Việt Nam tại Hà Nội. Quý đăng ký tham gia vòng tuyển sinh tại Hà Nội nhưng không thể biểu diễn vì chấn thương, sau đó đã bắt xe vào Đà Nẵng với nguyện vọng gửi tình yêu của mình đến bố mẹ thông qua ngôn ngữ cơ thể. Bài múa đương đại trên nền nhạc Bèo dạt mây trôi đầy kĩ thuật tốt và có chiều sâu trong tâm hồn của Quý đã khiến Việt Max rợn người, tim John Huy đập liên hồi.


Siêu nhân nhảy múa:

Đối với cựu vận động viên aerobic như Xuân Thảo đã đối mặt thời gian khó khăn nhất trước sự phản đối của gia đình khi quyết định ngưng aerobic chuyển sang nhảy múa vì chấn thương nặng ở lưng. Bài biểu diễn aerobic đương đại của Xuân Thảo và Đình Lộc đã khiến khán giả giật mình và John Huy phải thốt lên “các em là siêu nhân nhảy múa” với những tổ hợp liên tiếp của xoay mình, xoạc chân rồi lại gập chân.


Nữ sinh chuyên văn mê nhảy:

Nguyễn Huỳnh Như, 17 tuổi, hiện đang là học sinh tại trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Như học lén hiphop từ nhóm nhảy gần nhà, sau thời gian tiếp xúc, càng tập càng mê và gia nhập nhóm. Bố mẹ Như hết mực ủng hộ, miễn là không để đam mê ảnh hưởng đến kết quả học.


Nhảy xoạc chân trên cao, khiến giám khảo thót cả tim:

Năm nay, hai anh em Quốc Hùng và Thương Hoài quyết tâm thử sức lại với cuộc thi. Thương Hoài tự tin hơn khi thể hiện những động tác jazz funk đầy quyến rũ trên sân khấu. Kết thúc bài nhảy, cô khiến ba giám khảo thót tim khi xoạc ngang từ trên sân khấu xuống dưới đất ở độ cao hơn 1m. John Huy Trần há hốc miệng, còn Tuyết Minh thì gọi nữ thí sinh là "cô gái nguy hiểm”. Anh trai cô - Quốc Hùng - cũng có màn biểu diễn chưa thuyết phục nên phải kết hợp em gái thực hiện thử thách lần hai.




1 người thi, 10 người cổ vũ:

Với “hoàng tử ballet” Lê Hoàng Công, những người bạn đi theo cổ vũ đã tiếp thêm sức mạnh giúp em hoàn thành tốt bài thi của mình. Ban đầu, MC Khởi My đã tò mò khi thấy một nhóm bạn cổ vũ, nhảy múa rất nhiệt tình và rất bất ngờ khi phát hiện ra họ không phải là thí sinh, họ đi theo cổ vũ cho chàng “hoàng tử ballet” rụt rè đang đứng nép vào tường, là Hoàng Công. Tốt nghiệp múa trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Công hiện đang diễn viên của đoàn văn công quân khu 9, chuyên múa phục vụ bộ đội và nhân dân ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. Tuy rụt rè, nhưng khi bước lên sân khấu, chàng hoàng tử ballet này hoàn toàn lột xác trở thành một vị vua thống trị cả sân khấu.




XUYẾN CHI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm