Chạy

Thư Malaysia: F1 trong tôi là…

28/03/2012 15:47 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Dưới đáy vali hành lý của tôi trong chuyến đi xem F1 Malaysia vừa rồi là cuốn "Nghệ thuật đua xe trong mưa", với câu nói để đời của văn hào người Mỹ Garth Stein: "Xe ta đi theo hướng mắt ta nhìn". Và tôi vừa mới kịp nhận ra rằng, việc mang theo cuốn sách ấy đi cùng như dấu hiệu báo trước về màn thủy chiến tại Sepang hôm Chủ Nhật vừa rồi. Kualalumpur, Malaysia, tôi đã ở đấy, hít thở bầu không khí ở đấy và nghe tiếng động cơ F1 rít lên những âm thanh không thể lẫn vào đâu được.

Phải tới Malaysia rồi người ta mới thực sự cảm nhận được tầm ảnh hưởng F1 đối với đất nước này lớn như thế nào. Trên những con phố trung tâm luôn náo nhiệt người qua lại, trên những vỉa hè lát gạch ở những khu chung cư vắng vẻ, nơi đâu cũng đều có thể bắt gặp những biển hiệu quảng cáo có "mùi F1" của đội chủ nhà Mercedes Petronas, những quán bar, cafe, nhà hàng với nhân viên phục vụ diện trên mình những chiếc áo đấu của nhiều đội đua: Ferrari, Mclaren, Red Bull. Chúng tôi có dịp bát bộ qua một dãy các quán bar nhỏ sôi động nhất trung tâm Kualalumpur khu vực KLCC và Pudu với một trong số đó mang tên: "Formula 1" đặc biệt danh cho những tay nghiền F1 và khách du lịch từ nhiều nước trên thế giới. Lúc đó là hơn 1 giờ địa phương nhưng vẫn tấp nập bởi tiếng nhạc, tiếng người ta bàn tán về cuộc đua, về những tay lái họ yêu thích  hay thậm chí là những lời chào nhau thân thiện của những người chưa từng biết nhau trước đó.



Tác giả chụp ảnh cùng các CĐV người Malaysia

Đi đến đâu, chúng tôi cũng được hỏi những câu theo kiểu: "Bạn đến đây để xem F1 phải không" từ của những người tài xế lái taxi, nhân viên phục vụ bàn, lễ tân khách sạn hay thậm chí là những ca sĩ nổi tiếng. Một chương trình ca nhạc ngoài trời miễn phí cũng được dàn dựng hết sức công phu tại sân khấu ngoài trời tòa tháp đôi Petronas để chào mừng sự kiện này. Họ bắn pháo hoa, hát, nhảy múa bên nhau. Họ - là hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu những công dân trên khắp thế giới, đều đổ về đây, một đất nước Hồi Giáo nhỏ bé với dân số chỉ ở vào mức hơn 28 triệu người kết bạn với nhau, cùng vì là...F1.

F1 ở khắp mọi nơi, là hơi thở, nhịp sống của thành phố này.

Cách đây gần 2 thập kỷ, một báo cáo tài chính của Liên Hợp quốc đưa ra thông số: 50% số hộ gia đình ở Malaysia thuộc loại nghèo. Đến năm 2004, cũng chính Liên Hợp quốc công bố: Malaysia đã xóa nghèo thành công với tỉ lệ giảm gấp 10 lần chỉ còn 5.1% số hộ gia đình nghèo. Đó là bước tiến lịch sử của đất nước Malaysia về mọi mặt trong suốt 15 năm: kinh tế, xã hội hay thậm chí cả tôn giáo.




Bởi vậy, việc tổ chức một cuộc đua danh tiếng như F1 cũng đã phản ánh được sự thịnh vượng, giàu có, phát triển của một đất nước. Chỉ khi có được một cuộc sống ấm no, vui vẻ và thoải mái, người ta mới có đủ thời gian và nhiệt huyết để nghĩ đến những giá trị tinh thần, đặc biệt là với thể thao, nhất là với một bộ môn luôn xếp tốp với mức độ xa xỉ cả về lợi nhuận và chi phí  của nó như F1. Cần phải nhớ, F1 còn là môn thể thao mang tính đặc thù, người ta chí có thể xem và thưởng thức nó chứ không thể tham gia chơi. Và một khi không thể nếm thử cảm giác tốc độ trên đường đua, tức là niềm vui đã giảm đi phân nửa. Vì vậy, về giá trị tinh thần, F1 có thể được xếp vào loại môn thể thao đắt đỏ nhất thế giới, vượt xa golf, tennis - những môn vốn thường được nhắc đến bởi giới thượng lưu, và lại càng không thể so sánh được với bóng đá, bộ môn mà ngay cả những trẻ em nghèo lang thang ở những khu ổ chuột ở khắp thế giới đều có thể chơi. Còn F1, không phải ai cũng có thể bỏ ra hàng triệu đô để đem về một chiếc siêu xe và ngay cả khi bạn có tiền, cũng chưa chưa chắc đủ can đảm để nếm thử cảm giác phóng xe với tốc độ gần 300km/h trên đường đua.

Ở Malaysia, phụ nữ theo đạo Hồi luôn đi sau đàn ông, trùm khăn kín đầu, một số người chỉ để hở mắt và bàn tay, ra đường họ không nói cười với bất kỳ ai. Khi chúng tôi ghé thăm nhà thờ Hồi Giáo lớn nhất Đông Nam Á ở Putrajaya, trung tâm hành chính quốc gia của Malaysia, một cô gái đạo hồi trông giữ đồ ở đó đã gọi tôi lại với nét mặt đanh lại và nói: "Hãy đội cái này lên và che toàn bộ tóc của bạn đi." Là vì đối với người đạo Hồi, mái tóc phụ nữ như là thứ quý giá, riêng tư vô cùng giá trị, không được phép để ai nhìn thấy ngoài chồng của mình sau này. Bởi vậy mà có thể thấy những con người ở đây thực sự sùng bái đạo giáo của họ và coi nó là đức tin, tín ngưỡng lớn nhất trong cuộc sống.

Một đất nước khắt khe về sắc tộc và tôn giáo như vậy, liệu có thể tổ chức thành công một sự kiện lớn tầm cỡ, đẳng cấp nhất nhì thế giới, nơi luôn quy tụ hàng trăm quốc tịch, đủ màu da, tôn giáo hay không? Những người đặt ra câu hỏi đó trong đầu ắt đều phải sững sờ và thán phục trước công tác tổ chức F1 khi đặt chân đến đường đua Sepang.

Đoàn chúng tôi đi có hơn 2 chục người Việt Nam. Ở cổng chào, xe buýt của riêng F1 đã chờ sẵn những vị "thượng đế" của họ. Chúng tôi lên xe và tới khán đài mình ngồi chỉ trong 5 phút. K1 là khán đài nằm ngay góc cua đầu tiên của Sepang, gần với khu Hillstand và đối diện với Main Grandstand - nơi những chiếc vé lên tới 12 triệu/ người. Ở đây cũng như tất cả các khán đài khác, những quầy lưu niệm của các hãng xe : chủ nhà Mercedes Petronas, rải rác khắp lối đi và luôn đông kín người vào thăm quan và mua bán. Chỉ có một nhà hàng ăn duy nhất và có khi bạn phải xếp hàng tới hơn 10 phút mới có được cho mình một chiếc bánh hamburger. Người thì ăn trong quán, người thì ngồi đầy ngoài các bãi cỏ. Bữa trưa chỉ là một thủ tục cho dạ dày khi mà tâm trạng ai cũng hết sức sốt ruột, háo hức đón chờ 24 chiếc F1 phóng ra đường đua.



"Lọt thỏm" trên khán đài

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là ở toàn bộ những bãi cỏ ấy khi đến giờ đua là việc không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của..."rác" và ngay cả những tiếng than thở vì phải xếp hàng mua đồ ăn quá lâu cũng không hề vang lên. Không ăn mày, không phe vé và thậm chí không một giây tắc đường, một tiếng còi xe nào trong suốt hành trình chúng tôi đến với đường đua Sepang. Nếu giao thông, hành vi ứng xử và các công tác tổ chức sự kiện là bộ mặt của một đất nước thì Malaysia đã cho khách thập phương thấy họ "đẹp" và "quyến rũ" đến thế nào.

Người ta vẫn hay nói: “F1 không thể dành cho người nghèo”. Có thể đúng và có thể sai. Nhưng một điều chắc chắn rằng, những người đã phải bỏ một số tiền khá lớn để đi xem F1 luôn cảm thấy những gì họ được đối xử, đáp ứng ở Malaysia đáng đồng tiền bát gạo! Màn thủy chiến ở Malaysia GP 2012 đã qua được vài ngày nhưng những câu chuyện về nó vẫn sôi sục khắp các diễn đàn, cộng đồng người hâm mộ tốc độ. Và mặc dù, mưa, sấm chớp đã làm gián đoạn chặng đua trong gần một giờ đồng hồ, thì nó đã không thể ngăn nổi những đợt sóng người trên khán đài K1, những tiếng hò hét cổ vũ của hàng triệu người trên khắp thế giới và lại càng không thể đấu lại với tiếng động cơ đặc trưng không lẫn vào đâu được của F1.

Malaysia Grandprix F1 2013, hẹn gặp lại!

Yến Nhi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm