Trên đỉnh Hàm Rồng

16/04/2011 12:09 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không còn đường lùi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung nữa, khi N.SG đã chỉ mang những thất vọng từ hơn một tháng trôi qua. Ai đó đã nghêu ngao câu: “Người lên ngựa, kẻ chia bào”, bởi không biết chừng sẽ xảy ra một cuộc chia ly ngay trong buổi tối cùng ngày diễn ra trận đấu. Đó là hoàn cảnh của các vị lữ khách.

Pleiku, phố núi và đỉnh Hàm Rồng, mây giăng ngập núi. Trong những chiều mưa buồn, người ta cũng có cảm giác lành lạnh. Buổi tối mà rảo bước ra khỏi nhà, leo những con đường dốc tưởng chừng như dựng đứng, có khi còn lạnh cả xương sống ấy chứ. Sân bóng này luôn là điểm dễ đi khó về với các đối thủ.

Không còn đường lùi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung


Và phố núi Pleiku vào chiều mai còn có một trận bóng đặc biệt. Đó là khi đội chủ nhà – cựu vương HA.GL đón tiếp những vị khách N.SG đến từ Sài thành hoa lệ. Trong khi đội chủ nhà HA.GL chỉ mất mỗi Đoàn Văn Sakda (vừa mổ gối và sẽ phải nghỉ hết mùa giải – PV), thì N.SG gần như cụt nửa đội hình chính.

Sau Quang Hải, đến lượt Trường Giang dính chấn thương và phải ngồi nhà. Almeida đã là “phế binh” với vấn đề ở bắp đùi trước, đầu gối và tăng cân chóng mặt; Được Em trận được trận mất, Duy Khanh chưa khỏi ốm; trong lúc Tài Em giỏi lắm cũng chỉ chạy khỏe được 50 – 60 phút là cùng…

Không khó để đoán được kịch bản (một chiều cho những người chủ nhà) ở lần đối đầu này. Đơn giản bởi N.SG quá yếu. Trên đỉnh cao là gió, nhưng ngay cả khi N.SG của HLV Mai Đức Chung vẫn đang ở nửa dưới của bảng xếp hạng cũng đã có cảm giác lạnh. Họ lạnh giữa muôn trùng vây ở Tây Nguyên đại ngàn.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm