(TT&VH) -“Tôi không hiểu sao người Việt Nam lại gọi tôi là Thonglao nhỉ? Tôi là Datsakorn cơ mà…”, siêu sao người Thái tỏ ra ngạc nhiên, rồi cười xòa trong những ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam và chơi bóng ở V-League dưới màu áo HA.GL.
Từ những bỡ ngỡ…
Đó là ngày đầu năm 2007, tại quán ăn ở số 1 Trần Phú – TP.HCM, khi Datsakorn Thonglao xuống Sài Gòn dự một cuộc họp báo của đội bóng mà anh sẽ đầu quân theo bản hợp đồng 4 năm HA.GL. Ngồi chung bàn hôm ấy còn có đàn anh Dusit Chalermsan. “Tôi không biết nhiều về BĐVN như Dusit hay Kiatisuk. Ấn tượng lớn nhất với tôi là cầu thủ đeo áo số 10 Phạm Văn Quyến, nhưng giờ anh ấy đang phải chịu kỷ luật thì phải. TP.HCM có nhiều xe máy hơn Bangkok và tôi khá choáng khi đến đây. Nhưng Hàm Rồng – Gia Lai, thì yên tĩnh hơn và đó là khung cảnh lý tưởng cho những buổi tập”, Datsakorn tiếp.
Theo lời Dusit Chalermsan, thì Thonglao (từng được xem là “thần đồng” và đã tập luyện 1 mùa giải ở CLB Kaiserslautern – Đức) không chỉ là ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan, là thần tượng của giới trẻ và là tay khá… “sát” gái. Thonglao gãi đầu và rằng: “Về khoản này thì còn lâu tôi mới bằng Dusit”. Datsakorn Thonglao trưởng thành từ bóng đá học đường. Và thực tế, Thonglao khi ấy đá bóng chuyên nghiệp cho BEC Tero Sasana, nhưng vẫn đang theo học ở trường đại học. Trong mắt Thonglao, Dusit còn hơn một người anh, một người thầy. Dusit có vai trò rất lớn trong việc đưa tiền vệ làm bóng số một Đông Nam Á đến với V-League, đến với HA.GL. Cựu danh thủ Thái đã quyết định quay lại phố núi, với chức danh trợ lý HLV kiêm cầu thủ.
Từ những bỡ ngỡ…
Đó là ngày đầu năm 2007, tại quán ăn ở số 1 Trần Phú – TP.HCM, khi Datsakorn Thonglao xuống Sài Gòn dự một cuộc họp báo của đội bóng mà anh sẽ đầu quân theo bản hợp đồng 4 năm HA.GL. Ngồi chung bàn hôm ấy còn có đàn anh Dusit Chalermsan. “Tôi không biết nhiều về BĐVN như Dusit hay Kiatisuk. Ấn tượng lớn nhất với tôi là cầu thủ đeo áo số 10 Phạm Văn Quyến, nhưng giờ anh ấy đang phải chịu kỷ luật thì phải. TP.HCM có nhiều xe máy hơn Bangkok và tôi khá choáng khi đến đây. Nhưng Hàm Rồng – Gia Lai, thì yên tĩnh hơn và đó là khung cảnh lý tưởng cho những buổi tập”, Datsakorn tiếp.
Theo lời Dusit Chalermsan, thì Thonglao (từng được xem là “thần đồng” và đã tập luyện 1 mùa giải ở CLB Kaiserslautern – Đức) không chỉ là ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan, là thần tượng của giới trẻ và là tay khá… “sát” gái. Thonglao gãi đầu và rằng: “Về khoản này thì còn lâu tôi mới bằng Dusit”. Datsakorn Thonglao trưởng thành từ bóng đá học đường. Và thực tế, Thonglao khi ấy đá bóng chuyên nghiệp cho BEC Tero Sasana, nhưng vẫn đang theo học ở trường đại học. Trong mắt Thonglao, Dusit còn hơn một người anh, một người thầy. Dusit có vai trò rất lớn trong việc đưa tiền vệ làm bóng số một Đông Nam Á đến với V-League, đến với HA.GL. Cựu danh thủ Thái đã quyết định quay lại phố núi, với chức danh trợ lý HLV kiêm cầu thủ.

Datsakorn Thonglao (7) ở HA.GL thua xa chính anh tại ĐT Thái Lan.
Người viết đón Dusit và Thonglao từ khách sạn ở Q1 – TP.HCM, “cặp ba” đến địa điểm mà Dusit đã chỉ định. Gần như cả buổi, toàn những câu chuyện miên man về bóng đá, về những khác biệt giữa Thai Premier League và V-League, về phái đẹp và cả cuộc sống về đêm ở Bangkok. “Hậu quả” là một cơ số vỏ chai Sài Gòn đỏ ướp lạnh dưới chân bàn. Có đôi chút khác biệt giữa Việt Nam và Thái Lan, nhưng Thonglao đã chuẩn bị kỹ tâm lý thích ứng, bởi đơn giản anh là một cầu thủ chuyên nghiệp có tầm cỡ.
… Đến nỗi thất vọng
Từ những bỡ ngỡ về cuộc sống xung quanh, Thonglao bắt đầu ngờ ngợ rằng, HA.GL của anh không mạnh như thời hoàng kim nữa. Có quá nhiều thợ đá bóng ở phố núi và tất nhiên không ai có thể tung hứng với Thonglao, ngay cả trong các buổi tập. Ngót 3 mùa giải chơi cho HA.GL, Thonglao đã ghi được đôi chục bàn thắng ở mọi góc độ, thực hiện rất nhiều những đường chuyền thành bàn và “Lao” vẫn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình “Gỗ”.
Ở V-League trước vòng đấu thứ 21, Thonglao đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng cho HA.GL và trở thành chân sút số 2 của HA.GL, dù anh chỉ đá ở vị trí tiền vệ. Song cũng không dưới vài lần, Thonglao thất vọng ra mặt, khi đồng đội không tận dụng được các cơ hội ăn bàn do anh tạo ra và khi đội bóng cứ ca mãi điệp khúc thất bại. Cả Thonglao và ngôi sao mới đến Lee Nguyễn đều đã rất nhiều lần phải nhận thẻ vì hành vi đánh nguội, đá láo. Đó là biểu hiện rõ nhất cho sự bất lực. HA.GL vẫn vắng bóng trên bục danh hiệu, còn Thonglao gần như bặt vô âm tín. Thonglao ở phố núi, ở V-League, khác xa với Thonglao đội trưởng ĐT Thái Lan, dù vẫn vị trí ấy (tiền vệ tổ chức), vẫn cách ghi bàn không có phiên bản và vẫn những đường chuyền sắc như dao cạo. Một, rồi hai con én, cũng chẳng làm nên mùa xuân cho Hàm Rồng.
Datsakorn Thonglao không có quyền đề bạt hay đòi hỏi, vì anh chỉ là người làm thuê. Trong một lần trải lòng hiếm hoi gần đây nhất, Thonglao bảo anh rất nhớ nhà và muốn quay về với Thai Premier League. Tất nhiên, nguyện vọng của Thonglao có được đáp ứng hay không thì còn phải đợi vì cầu thủ đeo áo số 7 vẫn còn 1 năm hợp đồng. Thực sự HA.GL không muốn mất cầu thủ tốt nhất khi đội bóng đang chuẩn bị những kế hoạch tái thiết. Chỉ là khi người ta đã chán rồi thì tiền (theo dự kiến, Thonglao sẽ được đề nghị ký tiếp hợp đồng và tăng lương) đôi khi chẳng giải quyết được gì.
… Đến nỗi thất vọng
Từ những bỡ ngỡ về cuộc sống xung quanh, Thonglao bắt đầu ngờ ngợ rằng, HA.GL của anh không mạnh như thời hoàng kim nữa. Có quá nhiều thợ đá bóng ở phố núi và tất nhiên không ai có thể tung hứng với Thonglao, ngay cả trong các buổi tập. Ngót 3 mùa giải chơi cho HA.GL, Thonglao đã ghi được đôi chục bàn thắng ở mọi góc độ, thực hiện rất nhiều những đường chuyền thành bàn và “Lao” vẫn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình “Gỗ”.
Ở V-League trước vòng đấu thứ 21, Thonglao đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng cho HA.GL và trở thành chân sút số 2 của HA.GL, dù anh chỉ đá ở vị trí tiền vệ. Song cũng không dưới vài lần, Thonglao thất vọng ra mặt, khi đồng đội không tận dụng được các cơ hội ăn bàn do anh tạo ra và khi đội bóng cứ ca mãi điệp khúc thất bại. Cả Thonglao và ngôi sao mới đến Lee Nguyễn đều đã rất nhiều lần phải nhận thẻ vì hành vi đánh nguội, đá láo. Đó là biểu hiện rõ nhất cho sự bất lực. HA.GL vẫn vắng bóng trên bục danh hiệu, còn Thonglao gần như bặt vô âm tín. Thonglao ở phố núi, ở V-League, khác xa với Thonglao đội trưởng ĐT Thái Lan, dù vẫn vị trí ấy (tiền vệ tổ chức), vẫn cách ghi bàn không có phiên bản và vẫn những đường chuyền sắc như dao cạo. Một, rồi hai con én, cũng chẳng làm nên mùa xuân cho Hàm Rồng.
Datsakorn Thonglao không có quyền đề bạt hay đòi hỏi, vì anh chỉ là người làm thuê. Trong một lần trải lòng hiếm hoi gần đây nhất, Thonglao bảo anh rất nhớ nhà và muốn quay về với Thai Premier League. Tất nhiên, nguyện vọng của Thonglao có được đáp ứng hay không thì còn phải đợi vì cầu thủ đeo áo số 7 vẫn còn 1 năm hợp đồng. Thực sự HA.GL không muốn mất cầu thủ tốt nhất khi đội bóng đang chuẩn bị những kế hoạch tái thiết. Chỉ là khi người ta đã chán rồi thì tiền (theo dự kiến, Thonglao sẽ được đề nghị ký tiếp hợp đồng và tăng lương) đôi khi chẳng giải quyết được gì.
TRẦN HẢI