1 tỷ euro mới kéo được Cristiano Ronaldo khỏi Bernabeu!

06/08/2013 08:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi có thể đảm bảo rằng Cristiano Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid”, chủ tịch Florentino Perez đã nói như vậy trên tờ L'Equipe của Pháp hôm 23/7. Và ông đã không nói chơi khi Real đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với CR7 cho tới năm 2018.

Tất nhiên, để đổi lại cái gật đầu của siêu sao người BĐN, chủ tịch Perez đã phải biến Ronaldo trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất TBN và thứ hai thế giới. Theo đó, Ronaldo sẽ được nhận 17 triệu euro/mùa sau thuế trong vòng 5 mùa tới, nhiều hơn con số 16 triệu euro (13 triệu lương cứng và 3 triệu “bonus” tùy theo thành tích) mà Messi đang được hưởng ở Barca.


Ronaldo sẽ gắn bó với Real tới năm 2018

Trên thế giới, chỉ có Samuel Eto’o là có mức lương cao hơn Ronaldo mà thôi. Cựu tiền đạo của Barca hiện đang được Anzhi của Nga trả 20 triệu euro/mùa. Chưa hết, phí giải phóng hợp đồng của Ronaldo còn được đẩy lên tới 1 tỷ euro, tức gấp 4 lần con số 250 triệu euro mà Messi đang bị ràng buộc với Barca.

Ronaldo chỉ phải chịu thiệt thòi một chút ở bản quyền hình ảnh. Ở bản hợp đồng cũ với Real, siêu sao người BĐN được nhận 60% giá trị bản quyền hình ảnh, và 40% còn lại thuộc về Real Madrid. Nhưng trong bản hợp đồng mới tới năm 2018, Ronaldo chỉ còn được nhận trên 50%, và phía Real còn có quyền can thiệp và thu lợi từ các hợp đồng quảng cáo của CR7. Dự kiến Real sẽ chính thức công bố bản hợp đồng mới dành cho Ronaldo trước khi Liga mùa này khởi tranh vào ngày 17/8.

Mấu chốt trong việc Real gia hạn thành công với Ronaldo không nằm ở tiền lương mà là sự ảnh hưởng. Ronaldo muốn cảm thấy sự tôn trọng bởi tất cả các thành viên của Real, từ các đồng đội cho tới chủ tịch Perez, và siêu sao người BĐN đã được toại nguyện. Đích thân chủ tịch Perez đã bay tới Los Angeles, Mỹ để nói chuyện với Ronaldo về bản hợp đồng mới, cho dù nó đã được thông qua cách đây 1 tháng. Ngoài ra, mối quan hệ của CR7 với các “công thần” khác của Real như Sergio Ramos và Iker Casillas là rất tốt.

Có thể nói, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới Bernabeu, Ronaldo mới cảm thấy mình trở nên quan trọng đến vậy với Real, không chỉ vì việc CR ghi 50 bàn mỗi mùa cho đội bóng áo Trắng. Nó khác hẳn với phản ứng của Ronaldo cách đây gần 1 năm (1/9/2012) khi cầu thủ người BĐN vùng vằng đòi ra đi vì cảm thấy không được BLĐ Real đánh giá đúng mức.

V.M
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm