Kết thúc bảng D: Anh nhất bảng, Pháp cúi đầu đi tiếp

20/06/2012 04:21 GMT+7 | Bảng D

* Tứ kết Anh - Ý, Pháp - TBN

(TT&VH Online)- Một kịch bản ít người nghĩ tới, nhưng rốt cục đã trở thành hiện thực: ĐT Anh của Roy Hodgson đã bước vào tứ kết với ngôi đầu bảng D, dù họ không được đánh giá cao trước giải. Trong khi đó, dù thua Thụy Điển nhưng Pháp vẫn giành quyền đi tiếp.

Nhưng cái cách người Anh đối mặt và vượt qua những khó khăn thì lại là điều không hề bất ngờ: luôn vào trận với tư thế của một kẻ chiếu dưới, để rồi tận dụng triệt để những sai lầm của đối phương. Trận đấu ở Donbass Arena đêm qua cũng vậy. Bất kể đội chủ nhà cất niềm hy vọng số một Andriy Shevchenko trên băng ghế dự bị, ĐT Anh vẫn chấp nhận nhường quyền kiểm soát cho đối phương và lùi về chờ thời cơ. Trong tình thế buộc phải thắng, Ukraina đã dồn toàn lực tấn công, và tạo ra không ít cơ hội nhưng khi mà lần lượt Devic, Konoplyanka, Gusev đều dứt điểm thiếu chuẩn xác hoặc không thắng nổi Joe Hart, người ta mới thấy nhớ Sheva. Sau nửa hiệp đấu chịu trận, người Anh mới bắt đầu tạo được một số tình huống tấn công về phía đội chủ nhà với đích đến là Rooney, người đã phải vắng mặt ở hai trận đầu, song có vẻ như việc phải nghỉ quá lâu đã khiến chân sút M.U đánh mất cảm giác bóng và bỏ lỡ hai cơ hội khá đáng tiếc sau những đường tạt của Gerrard và Ashley Young.



Rooney tỏa sáng đưa "Tam Sư" giành ngôi đầu bảng - Ảnh: Getty

Song, như đã nói, người Anh luôn chấp nhận tư thế cửa dưới để chờ đợi sai lầm của đối phương, và chiến thuật đơn giản ấy lại mang đến hiệu quả với bàn mở tỷ số ở phút 47. Sau đường tạt từ bên cánh phải của Gerrard, thủ thành Pyatov đã lóng ngóng để bóng lọt qua tay và Rooney không từ chối món quà ấy với cú đánh đầu cận thành. Tỷ số suýt được nâng lên 2-0 ở phút 68 khi Ashley Cole có pha volley chân trái cực kỳ đẹp mắt, nhưng Pyatov đã bay người hết cỡ để cứu thua, dù trước đó anh đã lố đà. Trong nửa sau của hiệp hai, HLV Oleg Blokhin đành tung Sheva vào sân và hy vọng anh sẽ sắm vai người hùng, nhưng tất cả đã là quá muộn.

Nhưng chiến thắng của người Anh cũng có dấu ấn của thần may mắn bởi Ukraina đã bị từ chối một bàn thắng hợp lệ. Trong một pha phản công nguy hiểm, Devic đối mặt với Joe Hart và đã đưa bóng vào khung thành nhưng Terry đã phá bóng ra. Tình huống quay chậm cho thấy trái bóng đã qua vạch vôi, nhưng ngay cả vị trọng tài thứ 5 cũng đã không phát hiện ra.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp Anh lọt vào tứ kết, mà thậm chí còn giành ngôi đầu bởi ở trận đấu cùng giờ, ĐT Pháp bất ngờ gục ngã 0-2 trước Thụy Điển, vốn đã bị loại từ trước đó. Ở hiệp một, sai lầm của Mexes đã tạo điều kiện cho Toivonen thoát xuống dứt điểm dội cột dọc đội bóng áo Lam. Song những diễn biến trong hiệp hai mới thực sự bất ngờ. Thụy Điển đã bùng nổ và dồn ép liên tục đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn họ và có được hai bàn thắng cực kỳ xứng đáng. Ibra vẫn là ngôi sao sáng nhất bên phía đội bóng Bắc Âu và pha volley chân phải tuyệt vời của anh ở phút 54 là một minh chứng.

Và đến phút 90, Thụy Điển đã ấn định chiến thắng 2-0 trước đội bóng áo Lam. Sau khi Holmen dứt điểm chạm xà ngang, Larsson đã lao vào volley cực mạnh tung lưới Lloris. Dù thua trận này, Pháp vẫn vào tứ kết với ngôi nhì bảng, và họ sẽ phải chạm trán ĐKVĐ Tây Ban Nha. Trong khi đó, Anh sẽ có cuộc đối đầu với Italia.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm