(TT&VH Online) - Pháp đã giành vé vào tứ kết với tư cách nhì bảng D, nhưng cái cách mà họ đi tiếp khiến người hâm mộ đội bóng áo Lam phải chán nản. Đội bóng của HLV Laurent Blanc đã phải chấm dứt chuỗi bất bại của mình bằng trận thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước Thụy Điển - đội bóng đã hết động lực thi đấu. Người hùng của Thụy Điển như thường lệ vẫn là Ibrahimovic - người đã có một "siêu phẩm" vô-lê trong bàn mở tỷ số trận đấu. Như thừa nhận của Blanc sau trận, Pháp đã thua kém đối thủ về mọi mặt và thất bại là hoàn toàn xứng đáng. Việc không giành được ngôi đầu bảng khiến Pháp đối mặt với nhiều cạm bẫy ở vòng tiếp theo khi họ phải chạm trán ĐKVĐ TBN.

Pháp của Nasri đã có một trận đấu nhạt nhòa trước Thụy Điển
Hàng thủ của Pháp với cặp trung vệ Mexes-Rami vẫn là một điểm yếu của "Les Bleus"

Hình ảnh quen thuộc của thủ thành Lloris bên phía tuyển Pháp trong trận đấu này

Pha bắt vô-lê siêu hạng của Ibra để mở tỷ số cho Thụy Điển

Lloris không còn cách nào khác là phải nhìn bóng bay vào lưới

Ibra đã có bàn thắng thứ hai tại EURO 2012

Còn đây là cú dứt điểm cháy lưới Pháp của Larsson, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thụy Điển

Thụy Điển đã có trận đấu hay nhất tại EURO 2012

Mellberg truy cản Ribery

Không chỉ ghi bàn, Ibra còn chơi nỗ lực trên toàn mặt sân

Thụy Điển đã có món quà ý nghĩa tới các CĐV trước khi về nước

Thầy trò HLV Hamren đã thi đấu quả cảm dù sớm bị loại

Ibra vẫn là nguồn cảm hứng của Thụy Điển và anh sẽ tiếp tục khoác áo ĐTQG

Blanc an ủi các học trò

Đội bóng áo Lam đã có một trận đấu yếu kém toàn diện

Sự thất vọng của Nasri sau khi bị thay ra

Benzema vẫn tịt ngòi tại EURO 2012

Sự thất vọng của Alou Diarra

Hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của Pháp

Pháp của Clichy sẽ phải đối đầu TBN ở tứ kết - một nhiệm vụ không hề dễ dàng
V.M