Chấm điểm Man City 3-1 Everton: Trượt 11m, Aguero vẫn xuất sắc nhất

05/10/2013 21:45 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Vết thương thất bại 1-3 trước Bayern Munich chắc chắn chưa liền da nhưng đã dịu đi phần nào khi Pellegrini và các học trò có câu trả lời trước Everton trên sân nhà. Chiến thắng 3-1 giúp Man City tạm vươn lên ngôi nhì bảng Premier League, kém Arsenal 2 điểm, bằng điểm với Liverpool và Spurs nhưng đã đá nhiều hơn các đội này 1 trận.

Đây là trận đấu của Aguero và anh phải “cảm ơn” Tim Howard vì pha phản lưới. Aguero trở nên mối đe dọa với hàng phòng ngự Everton, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho City và cho dù sau đó anh đá penalty không thành công nhưng đội chủ nhà vẫn có bàn thắng khi Howard đưa bóng về lưới nhà. Nếu không có sự “giúp đỡ” của Howard, trận đấu của Aguero sẽ kém ấn tượng đi nhiều. Nhưng thực tế là chân sút Argentina đã xuất sắc và may mắn. Anh được chấm điểm 8 và là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.



Aguero chơi nổi bật bên phía chủ nhà Man City

Lại thêm một trận đấu ấn tượng nữa của Yaya Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã chơi rất nổi bật kể từ đầu mùa và Toure tiếp tục chứng tỏ giá trị và tài năng của anh bằng những đường chuyền chất lượng cao. Chính anh là người đã chọc khe cho Negredo ghi bàn đầu tiên cho Man City. Cũng chính anh là người châm ngòi cho bàn thắng thứ 3 của đội nhà khi làm bóng cho Zabaleta để tạo nên quả penalty sau khi hậu vệ phải của City bị phạm lỗi trong vòng cấm. Điểm 8 cho Yaya Toure là hoàn toàn xứng đáng. 



Negredo chơi tương đối thành công và tiếp tục có duyên ghi bàn

Gây ấn tượng không kém Yaya Toure và Aguero là David Silva. Tiền vệ người Tây Ban Nha mới trở lại sau chấn thương nhưng lập tức để lại dấu ấn của mình. Bằng kỹ thuật điêu luyện và óc quan sát tinh tế, David Silva tham gia vào phần lớn các tình huống tấn công nguy hiểm của City và chính anh kiến tạo cho Aguero ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ sân Etihad. Điểm 8 cho Silva là có thể hiểu được.



Thủ thành Joe Hart đã không may mắn với pha phản lưới giúp Man City ghi bàn

Không gây ấn tượng bằng Aguero nhưng Negredo tiếp tục chứng tỏ quyết định của ông Pellegrini để anh đá chính thay vì Dzeko là đúng đắn. Trước Bayern Munich, anh ghi bàn danh dự cho Man City. Trước Everton, anh là người ghi bàn quân bình tỷ số cho đội nhà và tham gia tích cực vào lối chơi tấn công của cả đội. Dù vào sân từ ghế dự bị hay từ đầu trận, Negredo cho thấy duyên ghi bàn của anh từ đầu mùa. Điểm 7 cho anh là xứng đáng. Đó cũng là số điểm dành cho màn trình diễn khá tốt của Zabaleta, Kolarov hay James Milner cùng với hai cầu thủ vào thay người là Nasri và Nastasic.

Những người chơi kém nổi bật hơn cả bên phía đội chủ nhà cũng vẫn được được đánh giá là có màn trình diễn hoàn toàn không tệ. Đấy là lí do mà những Joe Hart, Clichy, Kompany hay Fernandinho đều được chấm điểm 6. 



Lukaku ghi bàn danh dự cho Everton nhưng như thế là chưa đủ

Bên phía Everton, gây thất vọng nhất là Coleman. Hậu vệ phải của đội khách không sa đà vào vụ tranh cãi với Negredo trong bàn thắng thứ 2 của City và là người phạm lỗi với Zabaleta dẫn đến quả penalty cho đội chủ nhà. Điểm 4 cho anh là xác đáng. Trong khi đó dù ghi bàn danh dự cho đội nhà, Lukaku vẫn chỉ được chấm điểm 6 vì anh không gây được nhiều ấn tượng sau khởi đầu rất hay ấy và tỏ ra rất “tốn” bóng. Nhiều đồng đội khác của anh từ thủ thành Howard tới các hậu vệ Dustin, Baines, Jagielka, tiền vệ Barkley hay tiền đạo Naismith cũng đều nhận điểm 6 cho màn trình diễn không này.

Điểm số cụ thể

Manchester City: Hart 6,0 – Zabaleta 7,0; Kolarov 7,0; Kompany 6,0; Lescott 6,0 – Fernandinho 6,0; Toure 8,0 – Milner 7,0; Silva 8,0; Aguero 8,0 – Negredo 7,0.

Dự bị: Clichy 6,0; Nasri 7,0; Nastasic 7,0

Everton: Howard 6,0- Baines 6,0; Distin 6,0; Jagielka 6,0; Coleman 4,0- McCarthy 6,0; Osman 6,0; Naismith 6,0; Barkley 6,0 – Mirallas 5,5; Lukaku 6,0.

Dự bị: Deulofeu 6,0; Darron Gibson 6,0


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm