Chiến thuật & Lối chơi: Khóa chặt trung lộ, Bồ Đào Nha vào chung kết

08/07/2016 15:22 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Fernando Santos đã thể hiện mình là người cao tay hơn về bài bố chiến thuật trong trận bán kết thứ nhất của EURO 2016, qua đó giúp cho Bồ Đào Nha đánh bại Xứ Wales tâm phục, khẩu phục.

Bồ Đào Nha ra sân với sơ đồ 4-1-3-2, một sự thay đổi nhỏ so với hệ thống quen thuộc của họ tại giải đấu này.

Từ 4-4-2 sang 4-1-3-2

Nhiều người sẽ nói rằng đây không phải một sự thay đổi quá lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, nó là điểm nhấn chiến thuật quyết định của trận đấu. Trong các trận đấu trước đó, Bồ Đào Nha thường ra sân với sơ đồ 4-4-2 cơ bản. Chỉ khi tấn công, hai tiền vệ trung tâm của họ mới di chuyển rõ ràng thành một người dâng cao, một người lùi thấp, cùng đứng trên dọc thẳng trung lộ.

Còn ở trận đấu này, Bồ Đào Nha áp dụng 4-1-3-2 cả khi phòng ngự. Danilo Pereira là mỏ neo lùi thấp, trước mặt anh, từ trái qua phải là Joao Mario, Adrien Silva và Renato Sanches.

Bộ ba Mario - Adrien - Sanches liên tục áp sát Joe Allen, cầu thủ làm bóng tuyến dưới quan trọng của Xứ Wales. Họ cũng tạo ra một lớp che chắn kín đáo ở trung lộ, ép các trung vệ của Xứ Wales phải cầm bóng nhiều.

Ở phía cánh phải của Xứ Wales, James Collins rõ ràng tỏ ra rất không thoải mái khi buộc phải tự mình làm bóng về phía trước. Chris Gunter không giúp đỡ được nhiều do hạn chế tương tự về kỹ thuật. Xứ Wales hầu như không thể lên bóng ở phía này. Rất may cho họ là ở cánh còn lại, James Chester và Neil Taylor có khả năng tốt hơn. Chester đã nhiều lần tìm thấy Gareth Bale ở những khoảng trống phía sau bộ ba tiền vệ trung tâm của Bồ Đào Nha, qua đó tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm.

Có thể khẳng định rằng, sự thiếu vắng Aaron Ramsey đã trở nên rõ ràng và chua xót hơn bao giờ hết cho Xứ Wales trong hoàn cảnh ấy. Hệ thống không mấy hiệu quả, Andy King hầu như không có bất kỳ đóng góp nào trong triển khai tấn công, Allen luôn bị áp sát, đồng nghĩa rằng Bale trở thành hi vọng lên bóng duy nhất của Xứ Wales.

Hai điểm yếu, hai bàn thua

Công bằng thì Bồ Đào Nha thực chất không tạo được quá nhiều cơ hội nguy hiểm thực sự về phía khung thành Xứ Wales trong hiệp thi đấu thứ nhất, dù dứt điểm không ít. Kiểm soát được trung tuyến, tuy nhiên cách lên bóng của họ còn quá chậm và kém hiệu quả, dẫn tới việc phụ thuộc nhiều vào những pha tạt bóng để hướng tới khung thành đối thủ.

Không thể chiến thắng James Collins trong các pha không chiến, về cuối hiệp một, Cristiano Ronaldo đã có những lần đổi chỗ cho Nani, qua đó đối đầu với James Chester, một đồng đội cũ khi còn ở Manchester United. So với Collins, Chester không tạo ra nhiều khó khăn cho Ronaldo khi bật cao. Chính một pha tranh chấp giữa hai cầu thủ này đã dẫn tới một trong những cú đánh đầu nguy hiểm nhất của Ronaldo trong hiệp một.

Tuy nhiên, đó chỉ là những tình huống bóng sống. Xứ Wales có quyền lựa chọn khác trong các pha bóng chết - họ được quyền bố trí người kèm phù hợp, thay vì phải đúng vị trí trên sân. Và HLV Chris Coleman dường như đã quá tin tưởng Chester khi tiếp tục trao cho anh việc kèm cặp Ronaldo ở các pha phạt góc. Cũng từ một tình huống như vậy, Ronaldo đã dễ dàng có pha bật cao đánh đầu cháy lưới sở trường để mở tỉ số.

Đó mới chỉ là một bàn thua từ điểm yếu con người. Còn điểm yếu hệ thống của Xứ Wales thì một lần nữa hiện rõ trong lần thứ hai Wayne Hennessey vào lưới nhặt bóng. Ở phút thứ 53, từ quả tạt của Raphael bên cánh trái, Ronaldo thay vì xâm nhập vào vòng cấm như thường lệ thì bất ngờ lùi lại, chọn vị trí ở bên ngoài khu vực 16m50. Quả nhiên, khi bóng hai nảy ra, anh có khoảng trống lớn để điều chỉnh động tác. Dù là cú sút hỏng hay đường chuyền thì pha kiến tạo của Ronaldo cũng đã cho thấy vấn đề của Xứ Wales - tương tự như bàn thắng của Radja Nainggolan ở tứ kết.

Bale là cầu thủ xuất sắc nhì giải

Với màn trình diễn trước Bồ Đào Nha tại bán kết EURO 2016, Gareth Bale tiếp tục gây ấn tượng với nhóm chuyên gia kỹ thuật của UEFA EURO 2016. Anh tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong thang đo cầu thủ xuất sắc nhất giải tính tới thời điểm hiện tại, chỉ xếp sau Dimitry Payet (Pháp).

Tuyển thủ Xứ Wales cũng nhận được điểm số cao nhì EURO tính tới thời điểm hiện tại, theo hệ thống tự động của trang thống kê WhoScored. Bale rời giải với tổng cộng 533 phút thi đấu, ghi 3 bàn và 4 lần được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”, nhiều gấp đôi hai người đứng thứ hai là Cristiano Ronaldo và Kevin De Bruyne.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm