Tài năng trẻ Mueller không muốn bị "tâng lên mây xanh"

16/06/2010 06:38 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Dù ĐT Đức vừa có chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Australia và nhận được vô số lời khen ngợi từ giới truyền thông, nhưng tài năng trẻ Thomas Mueller vẫn lên tiếng cảnh báo các đồng đội rằng họ phải giữ được đôi chân trên mặt đất trước trận đấu thứ hai tại vòng bảng với Serbia.
   

Thomas Mueller - Ảnh: Getty

Với đẳng cấp vượt trội, ĐT Đức đã không mấy khó khăn để đè bẹp Australia 4 bàn không gỡ trong đó Mueller là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 với một pha dứt điểm đẳng cấp. Có thể nói, Đức là đội bóng có sự khởi đầu tốt nhất trong số các đội bóng lớn tại giải đấu lần này, nhưng Mueller khẳng định rằng “cỗ xe tăng" phải giữ được sự tỉnh táo trước trận đấu quan trọng với Serbia.


“Báo chí đã ca ngợi chúng tôi hết lời bởi khi bạn chơi tốt bạn sẽ nhận được những lời khen, nhưng nếu Đức thất bại 0-2 trước Serbia, họ sẽ đập cho chúng tôi tơi bời. Do đó chúng tôi cần phải giữ được đôi chân trên mặt đất. Tất cả những gì chúng tôi làm được chỉ đơn thuần là một sự khởi đầu tốt. Chúng tôi vẫn chưa đạt được điều gì và tất nhiên chúng tôi còn chưa vượt qua vòng bảng”, Mueller phát biểu với hãng AFP.

“Chúng tôi không phải là một đội bóng kỳ diệu giống như mọi người đã ca tụng. Nhưng chúng tôi có mọi lý do để hướng tới trận đấu với Serbia bằng sự tự tin. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn và khác biệt so với trận gặp Australia bởi Serbia đang rất cần một chiến thắng. Chúng tôi sẽ không chiến thắng 4-0 trong mọi trận đấu, nhưng chúng tôi cũng chẳng có gì phải e ngại ”, tài năng trẻ của Bayern Munich khẳng định.

Khởi đầu mùa giải ở giải hạng Ba của Đức trong màu áo đội trẻ Bayern, nhưng Mueller đã có những bước thăng tiến chóng mặt và không ai có thể tin rằng tài năng trẻ 20 tuổi này lại có thể lọt vào đội hình chính thức của HLV Joachim Loew tại World Cup 2010.

Trước triển vọng của bản thân, Mueller đã bày tỏ: “Tôi thật sự không có thời gian để nghĩ về chuyện này. Tôi chỉ sống với nó hàng ngày. Không ai có thể nghĩ rằng tôi được gọi vào đội tuyển quốc gia dù không lâu trước đó tôi còn đá ở giải hạng Ba bởi bình thường để làm được điều đó, bạn phải trải qua rất nhiều bước. Mọi người có thể ngạc nhiên về tôi, nhưng mục tiêu của tôi chỉ là chơi tốt và được chơi nhiều trận nhất có thể”.

Vũ Mạnh (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm