Đức - Kazakhstan 4-0: "Xe tăng" diễn tập

27/03/2011 03:48 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online) – Khi Đức tiếp Kazakhstan trên sân nhà trong khuôn khổ bảng A vòng loại EURO 2012, ai cũng biết là họ sẽ thắng. Đơn giản vì Kazakhstan quá yếu còn đội chủ nhà quá mạnh.

“Xe tăng” toàn thắng cả 4 trận trước đó, còn đội khách vẫn chưa có điểm nào và cũng chưa ghi nổi một bàn thắng. Thế nên câu hỏi đặt ra chỉ là đội bóng của Joachim Loew sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu.

"Xe tăng" Đức thắng dễ Kazakhstan-Ảnh Getty

Thế trận một chiều nhanh chóng được “Mannschaft” tạo ra. Ngay phút thứ 3, Klose đã khiến mành lưới Kazakhstan rung lên khi tiếp nối quả phạt từ cánh trái của Schweinsteiger bằng pha đệm bóng cận thành chính xác.  Ngay sau đó đến lượt Podolski đe dọa khung thành đội khách áo xanh bằng cú sút vọt xà ngay mép vòng cấm. Phút 14, Philipp Lahm lên tham gia tấn công đi bóng qua 2 cầu thủ áo xanh rồi chuyền đẹp cho Mueller. Tài năng trẻ của Bayern Munich không sút mà nhả bóng lại vừa tầm của Lahm, nhưng pha dứt điểm của hậu vệ phải bên phía “Mannschaft” lại đi vọt xà trong gang tấc khi khung thành Kazakhstan đã bỏ trống. 2 phút sau, lại là Mueller tạo điều kiện cho Podolski dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Loria của đội khách kịp thời cứu thua.

Tuy nhiên, Kazakhstan chỉ cầm cự được đến phút 25. Từ một quả đá phạt ở sát mép vòng cấm bên cánh phải, Mesut Oezil đưa bóng vào để Mueller chạy cắt mặt các hậu vệ áo xanh đánh đầu lái bóng đẹp mắt, không cho thủ thành Kazakhstan cơ hội cản phá. Đức dẫn 2-0 từ 2 tình huống cố định. Phút 29, Klose thiếu chút nữa có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình với 2 cú sút cận thành liên tiếp nhưng đều đi đúng vị trí của Loria nên bị thủ thành Kazakhstan chặn lại. Trong khi đội chủ nhà đá 4-2-3-1 với Klose chơi cao nhất, ngay phía sau là bộ ba Podolski (trái), Muller (phải), Oezil(giữa) thì Kazakhstan chơi 4-5-1 với ý đồ phòng ngự rõ rệt.

Mỗi khi Đức tấn công, từ khoảng cách 30m về phía khung thành Loria, thường xuyên có tới  8-9 cầu thủ áo xanh xuất hiện. Nhưng điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với sự an toàn cho khung thành Loria vì khả năng kèm người và cản phá của các hậu vệ áo xanh là rất yếu. Mỗi khi có bóng, Mueller, Oezil, Podolski hay Klose đều có thể qua người hoặc phối hợp khá dễ dàng, kể cả trong cấm địa Kazakhstan. Trong 2 bàn thua đầu tiên, các hậu vệ áo xanh dù đứng rất đông trong vòng cấm vẫn không theo kèm được Klose, cũng như Mueller, còn ở bàn thua thứ 3 vào cuối hiệp 1, không cầu thủ áo xanh nào áp sát Mueller để anh thoải mái dùng ngực hãm bóng từ quả chuyền vào của Oezil rồi dứt điểm thoải mái tung lưới Loria. Bẫy việt vị của đội khách đã không sập xuống, còn kèm người thì họ lại không kèm nên bàn thắng của Đức đến như một điều tất yếu. Đứng ở bên nửa sân nhà, thủ thành Neuer đã có 45 phút “thất nghiệp” thực sự vì Kazakhstan chỉ có đúng một cú sút nhưng không đủ để…tạo cơ hội cho anh trổ tài.

Hiệp 2 đội chủ nhà đá chậm hơn. Do đã dẫn Kazakhstan đến 3-0 nên họ không cần đẩy cao nhịp độ. Chơi “đủng đỉnh” như thế mà ở phút 68 nếu Gomez (vào thay Podolski) đệm bóng chính xác từ quả tạt bên cánh phải vào của Philipp Lahm thì có lẽ Đức đã có bàn thắng thứ 4.

Về phía đội khách, họ sút cầu môn nhiều hơn hiệp 1 nhưng vẫn không lần nào khiến Neuer phải trổ tài vì lúc thì bóng đi không chính xác, lúc lại quá nhẹ và đúng vị trí mà thủ thành của Schalke đã chọn. Nhận thấy lợi thế dẫn trước 3-0 là quá an toàn và để bảo toàn lực lượng, Joachim Loew lần lượt rút cả Schweinsteiger và Mueller ra nghỉ sớm. Đội chủ nhà không còn động lực để dốc sức tấn công còn đội khách muốn tấn công ghi bàn nhưng lại bất lực. Dù vậy, trận đấu vẫn có thêm 1 bàn thắng và dĩ nhiên nó thuộc về người Đức khi Klose lập cú đúp sau pha kiến tạo của Khedira. Trận đấu khép lại với chiến thắng “4 sao” cho Đức. Toàn thắng cả 5 trận đã đấu, “Mannschaft” tiếp tục dẫn đầu bảng A với 15 điểm tuyệt đối còn Kazakhstan nối dài “thành tích” 0 điểm, 0 bàn thắng ở vòng loại.

+Ghi bàn: Klose 3’, 88’, Mueller 25’, 43’

+Đội hình thi đấu

Đức: Neuer; Lahm Mertesacker, Badstuber, Aogo; Khedira, Schweinsteiger(Kroos 77’); Müller(Gotze 78’), Özil, Podolski(Gomez 65’); Klose

Kazakhstan: Loria; Chernyshov, Abdulin, Chichulin, Iresmetov; Khizhnichenko, Zhumaskaliyev(Baizhanov 46’), Konysbayev, Nurgaliyev(Kukeyev 60’), Nurdauletov; Geteriyev(Ostapenko 81’)

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm