02h00 ngày 27/3, Đức - Kazakhstan: “Độ” lại “Xe tăng”

26/03/2011 12:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Đó không phải là một cuộc đại tu để thay thế những chi tiết đã bị hỏng hóc, mà là một quá trình làm mới để “Xe tăng” Đức gia tăng sức mạnh, sẵn sàng cho những trận chiến khốc liệt hơn.

Tuyển Đức tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Kazakhstan-Ảnh Getty

Cho đến khi dừng trước trước Tây Ban Nha ở vòng bán kết World Cup 2010, màn trình diễn của “Xe tăng” Đức trên đất Nam Phi đã thuyết phục được cả những người xem khó tính nhất. Các ngôi sao trẻ của “Die Mannschaft” cống hiến cho khán giả thứ bóng đá tấn công vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả với đỉnh điểm là chiến thắng oanh liệt trước Argentina và Anh. Nhưng xét cho cùng, dưới góc độ thành tích, thì với một đội tuyển đến từ nền bóng đá giàu truyền thống như Đức, việc chỉ bảo vệ thành công vị trí thứ ba tại World Cup 2010 cũng có thể xem là một thất bại. Điều đó chỉ ra một sự thật: Quá trình trẻ hóa diễn ra mạnh mẽ ở “Die Mannschaft” suốt từ sau EURO 2004 vẫn chưa đi đến cái đích cuối cùng. Thành công nửa vời trên đất Nam Phi không làm người Đức nhụt chí mà còn trở thành một động lực lớn để họ tiếp tục cuộc cách mạng đã theo đuổi bấy lâu nay.

Ngoài việc thay đổi tư duy bóng đá, chuyển từ phòng ngự phản công sang tấn công, sở dĩ bộ đôi Juergen Klinsmann - Joachim Loew có thể mạnh tay với cuộc cải tổ nhân sự ở “Die Mannschaft” là bởi vì trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, bóng đá Đức liên tiếp sản sinh ra hàng loạt cầu thủ trẻ tài năng. Đó là kết quả của cả một chiến lược đầu tư lâu dài và rất bài bản của người Đức từ cuối thế kỷ 20, khi họ nhận ra nguy cơ thiếu hụt lực lượng kế cận ở cấp độ câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Cả Bundesliga trở thành một khu “vườn ươm” rộng lớn mà từ đó đội tuyển quốc gia có thể quy tụ những cây giống xuất sắc nhất để tạo nên một đội bóng mạnh. Ở World Cup 2006, người Đức trải qua cuộc cách mạng trẻ hóa lần thứ nhất, rồi EURO 2008 và World Cup 2010 là lần thứ hai, và EURO 2012 cũng như World Cup 2014 sẽ là lần thứ ba.

Không phải đơn giản mà Liên đoàn bóng đá Đức sớm đi đến quyết định gia hạn hợp đồng với Loew đến hết World Cup 2014 cho dù EURO 2012 còn chưa diễn ra. Dường như người Đức đã nhìn thấy con đường tất yếu họ sẽ đi qua, và cả cái đích mà họ sẽ đến, với cuộc cách mạng trẻ hóa do ông Loew cầm đầu. Những cầu thủ trẻ từng tỏa sáng ở World Cup 2010 như Manuel Neuer, Holger Badstuber, Jerome Boateng, Sami Khedira, Mesut Oezil, Toni Kroos hay Thomas Mueller đều đã được xem là cựu binh, dù chưa ai trong số họ bước qua tuổi 24. Tân binh bây giờ là những Marcel Schmelzer (23 tuổi), Mats Hummels (22), Sven Bender (21), André Schuerrle (20) hay Mario Goetze (18). Thêm một vài năm nữa, lứa cầu thủ hiện tại của đội tuyển Đức sẽ thực sự trưởng thành và đó chính là tiền đề cho giấc mơ đăng quang của “Die Mannschaft” ở EURO 2012 cũng như World Cup 2014.

Kazakhstan, đội bóng đang giữ thành tích toàn thua và chưa ghi được bàn nào ở vòng loại EURO 2012, không phải là đối thủ xứng tầm với chủ nhà Đức, đang toàn thắng và sở hữu hàng công tốt nhất. Đây chính là dịp tốt đển huấn luyện viên Loew trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ, điển hình là trung vệ Hummels - ngôi sao mới của Dortmund, người nhiều khả năng thay thế Friedrich đá cặp cùng Per Mertesacker. Schuerrle và Goetze cũng sẽ được vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2. Những nhân tố mới này có thể chưa giành được ngay một vị trí chính thức nhưng sẽ là phương án bổ sung và thay thế xuất sắc cho đội hình của “Die Mannschaft” khi một số trụ cột không thể thi đấu hoặc sa sút phong độ. Họ giống như những chi tiết mới được “kỹ sư” Loew và các cộng sự lắp vào, để “Xe tăng” trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Trước Kazakhstan, đội đã thua Đức tan tác với tỷ số 0-3 trong trận lượt đi tại Astana, Miroslav Klose cũng sẽ có cơ hội chứng minh một lần nữa tại sao anh xứng đáng là sự lựa chọn số một của ông Loew trên hàng công, dù ở Bayern, chân sút này chỉ đóng vai trò dự bị cho Mario Gomez. Trong khi “Super Mario” đã ghi tới 30 bàn cho Bayern trong tổng số 38 trận ở mùa giải này thì Klose mới có vỏn vẹn 5 bàn qua 19 lần ra sân. Nhưng ở “Die Mannschaft”, sẽ là một Klose hoàn toàn khác, người đã ghi 59 bàn trong 10 năm qua và đang hướng đến việc phá kỷ lục ghi 68 bàn của huyền thoại Gerd Mueller.

Dự đoán: 3-0
   

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, Hummels, Aogo - Khedira, Schweinsteiger - Mueller, Oezil, Podolski - Klose.

Kazakhstan: Sidelnikov - Kislitsyn Abdulin, Kirov, Rozhkov - Zhumaskaliyev, Averchenko, Karpovich, Nurgaliyev - Ostapenko - Khizhnichenko

0 Tính đến trước lượt đấu này, Kazakhstan là 1 trong 3 đội tuyển chưa ghi được bàn thắng nào ở vòng loại EURO 2012, cùng với Luxembourg và San Marino.

13 Ngược lại với thành tích phòng ngự tệ hại của Kazakhstan, Đức đang là đội tuyển có hàng tấn công tốt nhất ở vòng loại EURO 2012 với 13 bàn sau 4 trận.

29 Kazakhstan đã để lọt lưới 10 lần, nhưng vẫn khả quan nếu so sánh với 11 bàn thua của Andorra, 16 bàn thua của Faroe hay 29 bàn thua của San Marino.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm