Đội tuyển Anh: Một khí thế khác của Tam sư

31/05/2014 12:52 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu không khí lạc quan hiện giờ ở ĐT Anh hoàn toàn đối lập với những năm tháng dưới thời Fabio Capello.

Ít ra thì lần này, mọi chuyện đều rõ ràng với Tam sư. 4 năm về trước, lúc đã sắp lên đường tới Nam Phi, HLV người Italy của ĐT Anh còn chưa chắc được ai sẽ là thủ môn bắt chính của ông. Đáng ngạc nhiên là khi đó Capello thậm chí không biết ai là chủ tịch LĐBĐ Anh (FA).

Sự thận trọng của Hodgson

Nhìn lại, quá trình chuẩn bị cho World Cup 2010 của ĐT Anh là một hành trình vào rừng rậm. Vấn đề thêm phức tạp khi Capello đang kỳ kèo để được FA gia hạn hợp đồng và tăng lương. Ở trại huấn luyện tại Áo, Emile Heskey vào bóng dữ tợn với Rio Ferdinand tới mức trung vệ chủ chốt của ĐT Anh phải vắng mặt cả giải đấu tại Nam Phi.

Lần này, bầu không khí hoàn toàn khác. Roy Hodgson đã bày tỏ sự thất vọng của ông bởi những tin tức về việc Luke Shaw bị cảm cúm và sẽ vắng mặt ở trận giao hữu gặp Peru. Mọi cầu thủ khác đều đang nỗ lực tối đa, và đó là tin xấu duy nhất với Tam sư lúc này. “Nếu tôi có thể đóng chai những gì tôi đang thấy và mở nắp ra ở trận gặp Italy ngày 14/6, tôi sẽ rất hạnh phúc”, Hodgson nói.

Tất nhiên với ĐT Anh từ trước giờ, luôn có cảm giác là họ được đánh giá quá cao. Ngay cả những rủi ro nhân sự vẫn còn ở phía trước. Chính Hodgson hiểu rõ điều đó hơn ai hết: Gary Cahill và Gareth Barry đều đã không tới được EURO 2012 vì chấn thương trong các trận giao hữu trước giải gặp Bỉ và Na Uy.

Frank Lampard và John Ruddy cũng chấn thương khi tập và rốt cuộc, Hodgson đã không thể cho ra sân đội hình mạnh nhất của ông. “Lần này tôi sẽ không nói gì tới các chấn thương nữa”, Hodgson khẳng định. “Nói trước bước không qua”. Mọi đội bóng đều cần một chút may mắn, nhưng ít ra thì lần này Hodgson không chỉ dựa cả vào sự may mắn. Ông đã có những ý tưởng rõ ràng cho trận gặp Italy.

Tuyển Anh với hơi thở Liverpool

Đội hình ở trận giao hữu gặp Peru (đêm qua) có thể chính là đội bóng sẽ ra sân ở Manaus, những thử nghiệm có lẽ sẽ chỉ diễn ra ở các trận gặp Ecuador và Honduras tại Miami, và Paul Scholes không phải là người duy nhất mong mỏi ĐT Anh chơi với phong cách tấn công bùng nổ như Liverpool đã thể hiện mùa vừa rồi.

Hodgson cũng có thể cho ra sân 5 cầu thủ đá chính ở Anfield, Steven Gerrard, Jordan Henderson, Raheem Sterling và Daniel Sturridge, những người đã ghi tổng cộng 53 bàn ở Premier League mùa vừa rồi, tức nhiều hơn so với 11 đội khác trong giải đấu.

Gerrard nói anh coi nhận xét của Scholes là “một lời khen ngợi” và tiết lộ Hodgson cũng nghĩ như cựu tiền vệ Man United: “Không lý do gì những cầu thủ đã làm được điều đó trong màu áo đỏ của Liverpool lại không thể làm được trong màu áo đỏ và trắng của ĐT Anh”.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng phát biểu của Gerrard là một sự khích lệ hơn là một giải pháp thực tế. Mọi chuyện có thể không đơn giản như thế. Trước hết, các cầu thủ Liverpool ở ĐT Anh không chơi bên cạnh một đồng đội như Luis Suarez. Thêm nữa, Livepool không phải là bách chiến bách thắng. “Chúng tôi đã thất bại trước Chelsea”, Gerrard thừa nhận.

Bản thân Hodgson cũng thấy ông không cần phải tranh luận nhiều: “Nếu tôi đáp lại mọi bình luận và ý kiến, tôi sẽ rất bận rộn. Người tiếp theo có thể là Franz Beckenbauer hay Pele, ai mà biết được? Những ý kiến thực sự đáng kể là từ ban huấn luyện và các cầu thủ”.

Dẫu thế nào, ở thời điểm này, ĐT Anh đang duy trì được một bầu không khí rất tích cực, và họ có những dấu hiệu hứa hẹn sẽ làm nên bất ngờ ở Brazil.

0 Anh không thua trận nào ở vòng loại World Cup của họ, thắng 6 và hòa 4.

4 Chỉ thủng lưới 4 bàn sau vòng loại, cùng với Bỉ, Anh là đội đầu bảng có thành tích phòng ngự tốt nhất.

26,5 Tuổi trung bình của ĐT Anh ở World Cup 2014, với rất nhiều cầu thủ trẻ triển vọng được Hodgson đưa tới Brazil.

Đội tuyển Anh
Biệt danh: Tam sư
HLV: Roy Hodgson
Đội trưởng: Steven Gerrard
Thứ hạng FIFA: 11Danh sách triệu tập

Thủ môn: Joe Hart (Man City, sinh năm 1987, 39 trận/0 bàn), Ben Foster (West Brom, 1983, 6/0), Fraser Forster (Celtic, 1988, 1/0).

Hậu vệ: Glen Johnson (Liverpool, 1984, 50/1), Leighton Baines (Everton, 1984, 22/1), Gary Cahill (Chelsea, 1985, 22/2), Phil Jagielka (Everton, 1982, 24/1), Chris Smalling (Man United, 1989, 10/0), Phil Jones (Man United, 1992, 9/0), Luke Shaw (Southampton, 1995, 1/0).

Tiền vệ: Steven Gerrard (Liverpool, 1980, 109/21), Jack Wilshere (Arsenal, 1992, 15/0), Frank Lampard (Chelsea, 1978, 103/ 29), Jordan Henderson (Liverpool, 1990, 8/0), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal, 1993, 14/3), James Milner (Man City, 1986, 45/1), Raheem Sterling (Liverpool, 1994, 2/0), Adam Lallana (Southampton, 1988, 3/0), Ross Barkley (Everton, 1993, 3/0).

Tiền đạo: Daniel Sturridge (Liverpool, 1989, 10/3), Wayne Rooney (Man United, 1985, 89/38), Danny Welbeck (Man United, 1990, 21/8), Rickie Lambert (Southampton, 1982, 4/2).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm