"Đế chế Totti" bị thách thức: Roma nay khác rồi

30/08/2011 11:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đội trưởng Totti công khai đối đầu với ông thầy mới Luis Enrique, người chỉ hơn anh 6 tuổi? Được thôi. Đội phó De Rossi làm mình, làm mẩy đòi lương cao nhất đội mới chịu ở lại, viện cớ anh đang được Man City trải thảm tiền mời về? Được thôi. Ông chủ mới Thomas DiBenedetto "cân" tất.

Với việc nhà Sensi quyết định bán AS Roma cho tỷ phú Mỹ Thomas DiBenedetto, người chỉ còn gắn bó với quê cha đất tổ Italia bởi cái họ, người ta hiểu rằng lịch sử của đội bóng màu bã trầu đã sang một trang mới. Nhưng ít ai nghĩ rằng đến cả "đế chế Totti", tức một "thế lực ngầm" ở Roma do đội trưởng Francesco Totti đứng đầu, cũng phải chịu cơn chấn động. "Đế chế" đó, với uy tín quá lớn của người đội trưởng huyền thoại thích ăn mừng bàn thắng bằng cách mút tay, đã chi phối không ít các hoạt động thượng tầng của đội bóng những năm gần đây, trong đó người ta tin rằng việc các HLV Spalletti rồi Ranieri bị "mời từ chức", rồi cả việc gia đình Sensi bị buộc phải ra đi đều có phần tác động của thế lực này.

Luis Enrique - Ảnh Getty

Nhưng Roma nay xem ra đã khác rồi. Nói "Bác Tom" DiBenedetto thiếu kiềng nể Totti thì không đúng, bởi doanh nhân 62 tuổi này cũng thừa hiểu rằng đối đầu với Totti là đối đầu với cả truyền thống, linh hồn của đội bóng và hàng triệu người hâm mộ, nhưng chắc chắn ông không mềm lòng như Rosella Sensi. Trước những thông tin về mâu thuẫn giữa "Hoàng tử thành Rome" và HLV Enrique những ngày gần đây, do Totti chỉ trích ông thầy vì bị bắt ngồi dự bị vô cớ, "Bác Tom" tuyên bố rành mạch: "Totti là một cầu thủ vĩ đại, có vai trò lớn lao với đội bóng và kế hoạch của Roma. Tôi rất hâm mộ và tôn trọng cậu ấy, nhưng huấn luyện viên là người quyết định ai sẽ ra sân, mà trong chuyện này, tôi sẽ ủng hộ Luis Enrique 100%". DiBenedetto rõ ràng không để kế hoạch của ông bị Totti "cản mũi" sớm đến thế, đồng thời qua đó cũng nhấn mạnh rằng với ông, Roma mới là quan trọng chứ không phải người đội trưởng huyền thoại của nó.

Không chỉ tuyên chiến với Totti, "Bác Tom" còn chẳng hề ngần ngại đụng đến cả đội phó De Rossi, người mà nếu vẫn gắn bó với Roma, sẽ kế thừa cả băng đội trưởng, vị trí biểu tượng của đội lẫn vai "ông trùm" của thế lực ngầm một khi Totti giã từ sân cỏ. Vấn đề của De Rossi là hợp đồng mới chưa có triển vọng đạt được thỏa thuận, khi mức lương mà anh đòi hỏi cao hơn 1,5 triệu euro so với mức Roma đề nghị trả. Đã hơn một lần De Rossi úp mở khả năng ra đi và hiện Man City đang rất thèm khát, tạo điều kiện lý tưởng cho một cuộc chia ly, nhưng DiBenedetto cũng không chấp nhận thua cuộc. Khôn khéo nhưng mạnh mẽ, "Bác Tom" khẳng định: "Tôi rất hy vọng De Rossi sẽ gắn bó trọn đời với Roma, nhưng nếu cậu ấy có những tham vọng khác, quyền quyết định thuộc về cậu ấy".

Đáng chú ý, đây mới chỉ là một trong số ít những phát ngôn chính thức đầu tiên của DiBenedetto trong cương vị chủ tịch Roma, nhưng tính cách của ông đã được thể hiện rõ. Việc ông sẵn sàng bảo vệ Luis Enrique, cũng là bảo vệ những kế hoạch và ý tưởng của mình, trước "đế chế Totti" nói riêng và hàng triệu người hâm mộ Roma có thể khiến ông bị phản đối mạnh, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đó đúng là cách làm của một người lãnh đạo đích thực, và với sự cương quyết đó, tương lai của Roma có thể được đảm bảo.


B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm