08/07/2011 14:36 GMT+7 | Phim
(TT&VH) - Khi ra mắt hồi đầu năm nay tại Mỹ, bộ phim Season Of The Witch (Thời đại phù thủy) bị giới phê bình chê bai thảm hại về mặt nội dung. Sáu tháng sau, khán giả Việt Nam mới có cơ hội thưởng thức tác phẩm phiêu lưu, hành động pha chút thần thoại này ngoài rạp. Chất lượng không quá dở như dự đoán ban đầu, Thời đại phù thủy vẫn có cái đáng xem.
1. Sau khi phục vụ cho thế lực nhà thờ trong suốt nhiều năm ròng rã, tham gia vào vô số cuộc thập tự chinh đẫm máu, hai hiệp sĩ Behmen (Nicolas Cage) và Felson (Ron Perlman) nhận ra những việc làm vô nghĩa của mình. Hai người rời bỏ quân đội, di chuyển từ vùng đất này tới vùng đất khác. Cho đến một ngày, họ dừng chân tại một thị trấn nhếch nhác đang bị bệnh dịch hoành hành.
Người dân ở đây tin rằng, sự lan truyền của căn bệnh phong quái ác do phù thủy gây nên. Bị phát hiện đào ngũ, không còn cách nào khác Behmen và Felson phải giúp đỡ những người đứng đầu nhà thờ trong thị trấn. Nhiệm vụ của họ là áp giải một cô gái (Claire Foy) bi coi là phù thủy đến tu viện bí ẩn để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Đồng hành với Behmen và Felson còn có một linh mục, một người dẫn đường, một chiến binh dày dạn kinh nghiệm và cậu thanh niên đang tập sự.
2. Thời đại phù thủy có màn mở đầu rất ấn tượng. Sau khi đưa người xem trải qua không khí rùng rợn, ma quái của lễ hành hình 3 phụ nữ, đạo diễn Dominic Sena lập tức đẩy bộ phim lên cao trào bằng hàng loạt trận đánh kinh hoàng. Những cuộc thập tự chinh tàn bạo mà Behmen và Felson tham gia được dựng nối tiếp nhau mang lại hiệu quả nhất định về mặt thị giác. Cùng một nội dung nhưng bối cảnh được thay đổi liên tiếp, từ sa mạc nóng bỏng đầy nắng và cát tới những dãy núi hùng vĩ ngập tràn bão tuyết, từ những thành trì vững chãi cho tới những làng mạc của bộ tộc man di.
Phải nói rằng, phần mở đầu phim thực sự cuốn hút, hứa hẹn nhiều điểm hấp dẫn ở phía sau. Đáng tiếc rằng, kịch bản không duy trì được sự chặt chẽ khiến người xem bị hụt hẫng ở khá nhiều trường đoạn. Câu chuyện diễn ra đơn giản và dễ đoán. Trái ngược với đoạn đầu, phần hành động càng ngày càng đuối theo thời gian. Chỉ có vài trận đánh nhỏ lẻ diễn ra nhưng chưa đủ mạnh để hấp dẫn khán giả. Thậm chí, trận chiến quyết định ở cuối phim cũng không để lại nhiều ấn tượng.
SEASON OF THE WITCH (THỜI ĐẠI PHÙ THỦY) Đạo diễn: Dominic Sena
Diễn viên: Nicolas Cage, Ron Perlman, Claire Foy
Thể loại: Phiêu lưu/Hành động
Trái ngược với phần hành động, kỹ xảo trong Thời đại phù thủy được thực hiện khá tốt. Ngoài cuộc thập tự chinh được dựng nối tiếp ở đầu phim, trường đoạn cuộc bao vây của bầy sói, đoạn cả nhóm đi qua chiếc cầu treo hay cảnh bầy quạ khổng lồ bay quanh lâu đài mang lại cho bộ phim một không khí quái dị rất riêng.
Kịch bản đuối ở phần sau khiến tính cách cũng như diễn biến tâm lý của các nhân vật trong phim trở nên hời hợt, sự kết nối giữa họ khá lỏng lẻo, đôi khi khiến khán giả hiểu nhầm về vai trò của từng người. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Behmen và cô gái có số phận kỳ lạ không được xây dựng nhất quán từ đầu đến cuối.
Cũng giống như nhiều bộ phim khác như The Sorcerer’s Apprentice, Bangkok Dangerous, Next, Ghost Rider... Nicolas Cage chẳng có sự thay đổi nào trong cách diễn xuất. Vai Behman của anh vẫn nhạt nhòa, ít biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Không những vậy, Nicolas Cage còn có vấn đề trong việc lựa chọn kịch bản. So với thời gian đầu của sự nghiệp, các tác phẩm mà anh tham gia trong những năm trở lại đây đều yếu kém về nội dung.
Ngoài phần kỹ xảo và trường đoạn đầu được thực hiện xuất sắc ra, Thời đại phù thủy không có gì nổi bật. Bộ phim thuộc dạng xem cũng được mà không xem cũng được.
Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Những điều có thể bạn chưa biết: - Kinh phí thực hiện của bộ phim chỉ vỏn vẹn 40 triệu USD (thuộc dạng trung bình thấp). - Sau thời gian trình chiếu ngoài rạp, Season Of The Witch thu về cho hãng phát hành Ralativity 28 triệu USD tại thị trường Mỹ và 63 triệu USD tại những thị trường khác trên thế giới. - Phải cho đến tận cảnh cuối phim, khán giả mới biết nhân vật nữ chính có tên là Anna. - Thời đại phù thủy là tác phẩm thứ hai mà đạo diễn Dominic Sena cộng tác cùng nam diễn viên Nicolas Cage, sau Gone In Sixty Seconds hồi năm 2000
P.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất