19/12/2011 07:00 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH Cuối tuần) - Tạp chí Playboy đang là nạn nhân mới nhất của leak (rò rỉ) khi toàn bộ ảnh nude của Lindsay Lohan vừa chụp xong đã bị rò rỉ trên mạng và đang lan truyền nhanh như gió.
Ông trùm ngán ngẩm
Ông trùm Hugh Hefner vừa than vãn trên Twitter vào đêm thứ Sáu tuần trước rằng số báo tháng 1/2012 của Playboy sẽ phải ra sớm hơn dự kiến (15/12) bởi chịu không nổi sự lấn lướt của các hacker và cái trò “rò rỉ” này lại một lần nữa chứng minh sức mạnh của mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ tối thứ Năm (8/12) khi một loạt các trang chia sẻ trực tuyến (P2P) bắt đầu xuất hiện những đường link cho download bộ ảnh mới nhất của Lindsay Lohan chụp cho Playboy. Kênh Fox News dẫn lời từ một chuyên gia bảo mật cho rằng đường link gốc xuất phát từ một trang mạng ở Nga và sau đó phát tán rộng rãi khắp nơi. Mọi cuộc điều tra chỉ có được đến thế, còn nguyên nhân vì sao, mất cắp, bị hack máy chủ hay rò rỉ từ bên trong thì không ai biết được. Tuy nhiên, ông trùm Hugh Hefner khẳng định rằng “lá bài” Lindsay Lohan là canh bạc lớn nhất trong năm của tạp chí Playboy và vì thế không có chuyện cho xem miễn phí như vậy và càng không thể nghi ngờ có người tuồn ra từ bên trong.
Lindsay Lohan lên bìa Playboy số tháng 1/2012 nhưng từ bây giờ
đã có thể dễ dàng download trên mạng
Tuy nhiên Playboy vẫn có phiên bản điện tử và ngay từ bây giờ đã có thể mua trước số tháng 1 tại Worldmags.net với máy chủ đặt tại Ukraine. Có thể mọi nghi ngờ nên đặt vào đây. Tuy nhiên, chẳng có chứng cứ gì cho biết trang web này sẽ rò rỉ ảnh của Lindsay Lohan vì hệ thống lọc nằm trong tầm kiểm soát của Playboy.
Playboy đã trả cho Lindsay Lohan gần 1 triệu USD để độc quyền 10 tấm ảnh khỏa thân (theo tinh thần gợi nhớ tới Marilyn Monroe) cùng với đó là một bài trả lời phỏng vấn độc quyền. Ngay từ khi tin tức Lindsay chụp hình cho Playboy đã tạo nên sự quan tâm rất lớn của nhiều người vì bản thân Lindsay là một trong những kiều nữ “hot” nhất 2011.
“Chẳng nghi ngờ gì nữa, vụ rò rỉ này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu bán hàng của chúng tôi vì những gì cần giấu đã bị lộ hết cả rồi”, Glenn Selig, Giám đốc của công ty Selig Multimedia, phụ trách phát hành cho Playboy lắc đầu ngán ngẩm. Tệ hơn thế, theo kế hoạch, tuần này Lindsay Lohan sẽ tham gia talkshow của Ellen DeGeneres để bật mí những bí mật bên trong số tháng 1. “Giờ thì hết, có lẽ nội dung sẽ phải thay đổi và quan trọng hơn đối với chúng tôi là ai sẽ mua tờ báo này”, Selig cho biết.
Xu hướng
Nhưng Playboy không “lẻ loi” khi xu hướng leak đang gặm nhấm doanh thu của làng văn nghệ Mỹ. Mới nhất là 3 ca khúc demo của ca sĩ Ke$ha bị rò rỉ; album mới nhất của Marina & The Diamonds, Electra Heart cũng có thể download dễ dàng trên các mạng chia sẻ trực tuyến. Đĩa hợp tuyển A Very Gaga Thanksgiving của Lady Gaga cũng bị download bất hợp pháp trước khi xuất hiện trên iTunes.
Đó chỉ là con số nhỏ và liên quan đến doanh số bán hàng của các hãng đĩa. “Leak” còn vươn tay tới cả đời tư của sao mà vụ một loạt các ngôi sao của Hollywood mới đây bị hack điện thoại đã gây sóng gió làng giải trí.
FBI vào cuộc sau khi Scarlett Johansson trình báo vụ
bị leak ảnh nude trong máy điện thoại cá nhân
Người gây sóng gió đầu tiên là nữ diễn viên điện ảnh Blake Lively khi gần 20 tấm ảnh tự chụp của cô bị phát tán lên mạng. Lúc đầu chỉ có vài tấm không rõ mặt và ngay lập tức người đại diện của cô cho rằng đây là hình ghép. Nhưng đến hôm sau, khi những tấm còn lại được đưa lên, có cả tấm Lively đang “tự sướng” bằng iPhone thì lúc này người đại diện đã thừa nhận là điện thoại của thân chủ mình bị hack. Nhưng sự việc cuối cùng lại chẳng đến đâu. Mãi đến khi minh tinh Scarlett Johansson đột nhiên bị hack điện thoại, bị đem 4 tấm hình “đấu” trên mạng và ngay lập tức nhờ chính quyền điều tra thì lúc đó FBI mới chính thức vào cuộc. Sau một thời gian điều tra, cảnh sát đã bắt được một người đàn ông chuyên hack điện thoại của các ngôi sao nổi tiếng và nạn nhân của người đàn ông này lên đến hơn 50 ngôi sao lớn bé. Trước khi bị bắt, thì người đàn ông này đã kịp “up” 4 tấm ảnh của Mila Kunis nhưng cảnh sát đã kịp thời can thiệp và gỡ xuống. Gã đàn ông này đang đối diện với án phạt lên đến 121 năm tù. Song song đó, FBI cũng mở ngay một lớp huấn luyện các kiều nữ cách phòng ngừa hacker xâm nhập điện thoại.
“Leak” trở thành nỗi sợ hãi của nhiều người và cũng chính nó đã đưa tờ News Of The World của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch xuống mồ. Danh tiếng 168 năm của tờ báo bỗng chốc bị tiêu tan về những cáo buộc nghe lén đời tư của các ngôi sao và thậm chí là cả người thân của các binh sĩ tử trận để moi tin tức. Mới đây, văn sĩ J.K.Rowling, diễn viên điện ảnh Hugh Grant, Steve Coogan và Sienna Miller là bốn trong số những nạn nhân nổi tiếng được mời làm nhân chứng tại các phiên tòa xét xử bê bối nghe lén bị phanh phui hồi tháng 7 của tờ News Of The World. Theo Hugh Grant thì “chúng ta cần một cuộc điều tra lớn nhằm phơi bày tất cả sự thật về hoạt động và những gì ẩn sau cái gọi là “văn hóa”, không chỉ riêng tờ News Of The World mà là tất cả các tờ báo lá cải ở đất nước này, vì những gì chúng ta sẽ phát hiện tiếp theo trong những tuần và những tháng tới đây không phải chỉ là News Of The World”, truyền hình Sky News dẫn lời Grant. Chính Grant là người đã bí mật ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh và McMullan, một cựu nhà báo của News Of The World. Trong đó, McMullan thú nhận rằng tờ báo này đã thuê một thám tử tư nghe lén những cuộc nói chuyện của Grant. Các thông tin mà McMullen đưa ra đã trở thành cơ sở cho một bài báo tố cáo của Grant trên tạp chí New Statesman về những vi phạm nghiêm trọng của tờ báo News Of The World.
Theo J.K.Rowling, giới truyền thông đã biến bà thành tù nhân trong chính nhà mình. “Tôi luôn có cảm giác như người ta đang theo dõi mình mọi lúc mọi nơi”, nhà văn nói. Một lần, khi con gái 5 tuổi của bà đi học về, bà phát hiện trên cặp sách của con có một mảnh giấy phóng viên dán vào nhằm “moi” thông tin từ đứa trẻ. “Tôi thấy rất tức giận, ngay cả ngôi trường của con tôi cũng chẳng phải là nơi an toàn”, Rowling nói.
Còn Sienna Miller kể rẳng cô từng rất tức giận khi thấy nội dung cuộc điện thoại của mình với người tình cũ, Judu Law đã bị News Of The World đăng tải. Sau đó Sienna đã đưa vụ này ra tòa và tờ báo đã phải trả cho cô 160.000USD tiền bồi thường.
Nhưng Sienna Miller mới chỉ là ngôi sao đầu tiên đưa một tờ lá cải ra tòa vì tội nghe lén và người không biết với trình độ kỹ thuật như ngày nay việc nghe lén có trở thành dễ dàng hay không. Và khi mà các ngôi sao nổi tiếng biết giữ mình trước công cộng và chỉ còn một cách để khai thác đời tư là nghe lén mà điều này thì rất khó để nhận biết. Và vì thế “leak” đáng trở thành cơn ác mộng của các ngôi sao.
Hoa Thiên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất