Lukaku mệt mỏi vì bị so sánh với Drogba

06/09/2012 09:32 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Tiền đạo 19 tuổi Romelu Lukaku đã kêu gọi chấm dứt việc so sánh anh với cựu tiền đạo của Chelsea Didier Drogba.

Trong kì chuyển nhương mùa hè, Lukaku đã được Chelsea đem cho West Brom mượn. Một năm qua, cầu thủ người Bỉ không thể hiện được gì nhiều trong màu áo The Blues. Anh vẫn chưa xứng đáng với cái giá 18 triệu bảng mà đội bóng bỏ ra để mang anh về từ Anderlecht.



Lukaku ngán ngẩm vì bị so sánh với Drogba. Ảnh: Internet

Từ khi còn chơi bóng ở Bỉ, tiền đạo tài năng này đã được xem là “voi rừng” mới. Có lẽ vì một phần vóc dáng và lối chơi giàu sức mạnh của mình mà nhiều người nghĩ đến anh như một “Drogba 2.0”. Nhưng xem ra đó là một kì vọng quá lớn dành cho Lukaku.

“Didier và tôi có một phong cách chơi bóng tương tự, nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không muốn được so sánh với bất kì một người nào khi anh ấy còn trẻ”, Lukaku nói với Sky Sports.

“Mỗi cầu thủ muốn là một cá nhân của riêng mình, họ có cá tính riêng. Tôi không muốn là bất cứ ai cả. Lúc đầu thì được nhưng bây giờ tôi đang chán điều đó, nó không cần thiết và tôi không thích nó.”

Anh nói trong bức xúc: “Tôi mang họ của cha tôi, tôi là Romelu Lukaku – tôi không phải là bất kì ai khác. Đây là cái tên của riêng tôi và tôi muốn mọi người nhớ điều đó.”

Những phát biểu này của Lukaku không khó hiểu, việc bị đem so sánh với Drogba đã mang lại cho tiền đạo trẻ này không ít áp lực và anh muốn người hâm mộ từ bỏ nó là điều đương nhiên.

Đến West Brom thi đấu, dù không được đá chính nhưng Lukaku có rất nhiều cơ hội để thể hiện mình. Thi đấu rất tốt trong 2 trận ra sân từ băng ghế dự bị và ghi 1 bàn thắng. Chỉ cần rủ bỏ những gánh nặng tâm lí của tuổi trẻ anh hoàn toàn có thể vượt xa người đàn anh Didier Drogba trong tương lai. 

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm