Sự thật sau vụ "đốt nhà" của Bad boy Balotelli

25/10/2011 08:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Mario Balotelli, ngôi sao trong trận đại thắng 6-1 trước M.U của Man City, đã tiết lộ những sự thật xung quanh vụ ngôi nhà của anh bị thiêu trụi hoàn toàn vì pháo hoa.

Vụ việc trên xảy ra ngay trước thềm trận derby thành Manchester. Theo đó, ngôi nhà trị giá 3 triệu bảng mà tiền đạo người Italia thuê với mức phí 7.500 bảng/tháng đã bỗng nhiên bốc cháy. Ngay sau đó, một số tờ báo nói rằng cá nhân Balotelli tiết lộ với các quan chức an ninh rằng nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này là do anh và các đồng đội đã "nghịch pháo hoa". Lửa bốc cháy từ phòng tắm và sau đó lan ra toàn ngôi nhà.


Balotelli không phải là thủ phạm của vụ cháy nhà - Ảnh Daily Mail

Trước những thông tin này, cá nhân Balotelli cuối cùng cũng đã lên tiếng. Anh phủ nhận chuyện mình là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn này khi cho rằng mình không hề hay biết về chuyện này và cho rằng nguyên nhân xuất phát từ một người bạn của tiền đạo người Italia.

"Một số tờ báo đã đưa ra những câu chuyện sai sự thật về tôi cũng như vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà tôi. Tôi không hề liên quan bởi chính một người bạn của tôi đã gây ra. Tôi không hề biết gì cho tới khi nghe được những tiếng gào thét từ phòng tắm", Balotelli nói trên Daily Mail (Anh).

"May mắn là không ai bị thương và bạn tôi đã đưa ra lời xin lỗi vì những thiệt hại của ngôi nhà. Đó thực sự là một điều ngớ ngẩn với cậu ấy. Mọi người có thể bị thương và tôi thực sự giận dữ với hành động này của anh ta. Điều này cũng mang tới một thông điệp quan trọng rằng không nên để trẻ em tiếp xúc với pháo hoa. Sẽ rất nguy hiểm nếu không dùng pháo hoa đúng cách", Balotelli nói thêm.

Được biết, cũng nhờ thoát nạn sau vụ hỏa hoạn này mà Balotelli đã được chọn là gương mặt mới cho một chương trình có nội dung liên quan đến các tình huống thoát hiểm ngoạn mục sau các sự cố.

Nhật Quang(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm