Xung quanh vụ cháy nhà của Breno: Tự đốt nhà vì rối loạn tâm lý

25/09/2011 08:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Những diễn biến vụ hỏa hoạn nhà Breno ngày càng trở nên li kỳ, khi hậu vệ của Bayern Munich từ vị thế của một nạn nhân, đang bị tình nghi là thủ phạm đốt cháy căn biệt thự sang trọng của chính mình.

Giữa tuần qua, một ngọn lửa bừng phát dữ dội vào rạng sáng ngày 20/9 đã phá hủy hoàn toàn bộ dinh thự của Breno trong lúc anh này đang ở nhà một mình. Nỗ lực của hàng chục xe cứu hỏa đã không thể ngăn chặn được sức tàn phá của “bà Hỏa” và tổ ấm của ngôi sao Bayern giờ chỉ còn là đống tro tàn. Breno đã may mắn thoát chết khi phá được cửa lao ra ngoài trước lúc căn nhà chìm trong biển lửa nhưng thiệt hại gia đình cầu thủ này phải hứng chịu ước tính lên đến hơn 1 triệu euro.

Đây là vụ cháy lớn chưa từng có ở khu Grunwald, Munich và bởi tính chất nghiêm trọng của vấn đề, cảnh sát hình sự đã vào cuộc đi tìm nguyên nhân. Nghi vấn ban đầu tập trung vào phòng khách nằm ở tầng 1 của tòa nhà, nơi được cho là khởi nguồn của đám cháy. Không thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự đột nhập từ bên ngoài vào cũng như sự hư hỏng của các thiết bị có thể dẫn lửa trong căn nhà. Sau một lúc tìm kiếm, chú chó nghiệp vụ của cảnh sát Munich đã phát hiện thấy mùi cồn và rượu ở địa điểm này và sự thật dần dần được hé lộ. Ban đầu, cảnh sát tình nghi có thể đây là âm mưu phá hoại của một kẻ thù ghét gia đình Breno nhưng bây giờ tất cả những chứng cứ mà các công tố viên thu thập được đều chống lại chính chủ nhân của căn nhà.



Căn nhà cháy rụi của Breno- Ảnh Bild

Phát ngôn viên của sở cảnh sát Munich, ông Thomas Steinkraus Koch cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành điều tra và thẩm vấn ông Borges (tên đầy đủ là Breno Vinicius Rodrigues Borges) vì tình nghi tự đốt nhà. Kết luận từ các điều tra viên cho biết đây không phải là vụ cháy ngẫu nhiên.”

Breno đã đặt lửa chính mình?

Tại sao một cầu thủ chỉ mới 22 tuổi, đang có một gia đình hạnh phúc cùng cô vợ xinh đẹp và 3 đứa con xinh xắn lại đi làm một việc điên rồ đến vậy? Sự trùng hợp giữa mùi rượu ở phòng khách và kết luận từ việc kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Breno tại bệnh viện đã giúp các công tố viên đưa ra kết luận cuối cùng, chính Breno là người đã tự châm lửa để đốt mình trong lúc say xỉn.

Hàng xóm của Breno cho biết, từ trước đến nay gia đình cầu thủ này sống rất êm ái hòa thuận và ít khi xích mích với những người xung quanh. Cô vợ Renata đến thời điểm hiện tại vẫn khẳng định chồng mình không có dấu hiệu nào bất thường, anh vẫn chăm sóc và ân cần với gia đình mình như ngày nào. Nhưng điều mà Renata không thể nhận ra là chồng cô đã mắc căn bệnh rối loạn tâm lý, thường khiến người ta rơi vào trạng thái trầm cảm và tự muốn kết liễu cuộc sống của mình. Breno chuyển đển đầu quân cho “Hùm xám” vào năm 2008 với bản hợp đồng trị giá 12 triệu euro nhưng những chấn thương liên tiếp khiến tương lai của anh tại Allianz Arena luôn bị đặt dấu hỏi. Phải chăng chính sự nghiệp sa sút đã đẩy Breno rơi vào tình trạng nói trên và muốn chấm dứt cuộc sống?

Hiện tại, sau quá trình chữa trị vết thương gặp phải từ đám cháy, Breno đang được gửi đến bệnh viện chuyên về tâm thần học Max Planck ở Munich để điều trị về tâm lý.  Trong một thông báo mới nhất, Bayern tỏ ra rất bất ngờ trước kết luận mà công tố viên đưa ra: "Chúng tôi hết sức ngạc nhiên bởi diễn biến mới là Breno đang bị điều tra. Trước khi chúng tôi biết thêm thông tin rõ ràng hơn, chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận về vụ việc này".

BLĐ đội bóng xứ Bavaria cũng không hề bỏ bê trách nhiệm khi cầu thủ của họ gặp khó khăn. Chiều qua, gia đình của Breno đã được lãnh đạo “Hùm xám” sắp xếp một căn phòng ở một khách sạn tại ngoại ô Munich để ở tạm thời.

Cẩm Oanh

Con số

12.20 ngày 20/9: Một cột lửa cao ngút đã thiêu rụi toàn bộ dinh thự của cầu thủ Bayern Munich, Breno.

1,5 triệu euro: Là con số thiệt hại mà nhà chức trách ước tính được do vụ cháy trên gây ra. Con số đưa ra ban đầu chỉ là 500.000 euro.

74 giờ: Đó là quãng thời gian các điều tra viên đã bỏ ra để tìm ra manh mối và đi đến kết luận về vụ việc.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm