Báo chí Catalunya mổ xẻ thất bại của Barca trước Ajax

27/11/2013 21:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại đầu tiên của Barca dưới triều đại của Gerardo Martino, trong trận gặp Ajax tại Champions League, đã làm dậy sóng làng báo cule. Đích thân các Tổng Biên tập và lãnh đạo chủ chốt của hai tờ Sport và Mundo Deportivo đã đăng những bài bình luận nóng bỏng trong đó thống nhất nhận định đội bóng xứ Catalunya đã thua chủ yếu vì thiếu khát vọng chiến thắng. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc những nội dung chính của một số bài bình luận nói trên.

TBT tờ Sport, Josep Maria Casanovas: Lỗi thuộc về các cầu thủ

Một Barca không thể nhận ra. Một Barca không thể nhận ra đã thua lấm lưng trắng bụng trước Ajax. Vĩnh biệt chuỗi 20 trận bất bại. Trận thua không nghiêm trọng nhưng đáng tiếc, bởi cái cách mà nó xảy ra, bởi hình ảnh xấu xí của đội bóng. Chúng ta nhìn thấy một Barca tồi tệ nhất của Tata Martino, với hiệp một tệ hại và hiệp hai không thể lội ngược dòng mặc dù được chơi hơn người từ đầu. Tất cả đều thất bại, tập thể cũng như cá nhân. Đêm qua người ta nhớ nhiều đến Messi.



Barca gây thất vọng lớn

Tầm vóc của thất bại

Chúng ta hãy nhìn về phía trước . Đây không phải lúc làm chảy máu lẫn nhau khi thất bại này chỉ là một sự sơ suất, một đêm đen tối, một trận đấu đáng quên. Nếu có trận đấu nào có thua cũng chẳng mấy quan trọng thì đó chính là trận Barca-Ajax đêm qua, bởi vì chỉ cần hòa với Celtic trên sân Camp Nou ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng thì Barca vẫn đứng đầu bảng đấu. Thực ra, tầm vóc thực sự của thất bại đêm qua sẽ được nhìn thấy trong trận Barca gặp Athletic ở SVĐ San Mames mới vào chủ nhật tới. Nếu thắng Athletic và trụ vững ngôi đầu ở Liga, cú vấp ngã tại Champions sẽ chỉ còn là giai thoại. Ngược lạ, cách nhìn có thể rất khác. Cái ngày mà đội bóng buông lỏng và chủ quan thì họ sẽ dễ dàng bị đánh bại.

Mấu chốt của tương lai. Trận thua của Barca tại  Amsterdam Arena không thuộc lỗi của HLV, mà của các cầu thủ. Đây không phải vấn đề chiến thuật hay lối chơi. Đây là sự thiếu nhiệt huyết. Khi đối phương chơi nhiệt tình và tốc độ thì không thể vượt qua họ bằng đi bộ. Việc một số cầu thủ quan trọng của đội bóng chơi dưới sức mình và kém hiệu quả chẳng có gì là bí mật, có thể do gánh nặng tuổi tác hoặc do mệt mỏi về tinh thần. Không cần phải nói tên, vì ai cũng nhìn thấy. Điều bắt đầu làm lo lắng thực sự là liệu các cầu thủ nói trên có thể trở lại chơi bóng đá đỉnh cao hay không, điều đã giúp họ giành ba danh hiệu Champions. Mấu chốt của tương lai nằm ở chỗ đó.

TBT tờ Mundo Deportivo, Santi Nolla: Đừng nói chấn thương không ảnh hưởng gì

Barca có quá nhiều sự vắng mặt trước Ajax trên sân Amsterdam Arena. Hiệp một, đội bóng áo đỏ-xanh chơi thiếu lửa và dưới trình độ của mình. Hiệp hai có cải thiện đôi chút, nhưng chưa đủ để lội ngược dòng thành công. Các cầu thủ Hà Lan đã chơi cống hiến tất cả và với sự quyết liệt cực cao. Barca chỉ cần một trận hòa là đứng đầu bảng nhưng họ lại thiếu tinh thần quyết chiến.

Hôm qua, Barca đã vào sân mà thiếu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (Messi) và thiếu hai cầu thr đang có phong độ cao nhất (Valdes và Alexis). Ngoài ra họ cũng không có cả hai hậu vệ cánh chính thức (Alves và Alba). Bây giờ người ta hay chạy theo cái mốt tuyên bố “không có lý do gì để biện minh cho sự thất bại”. Nhưng rõ ràng sự thiếu vắng của các trụ cột nói trên đã làm khó Barca rất nhiều. Những tuyên bố sau trận đấu của Pique và Puyol là một sự tự phê bình thẳng thắn, khi thừa nhận đội bóng đã thiếu nhiệt huyết và nếu như vậy thì không thể giành được các danh hiệu. Không ai nói tới các chấn thương và điều này chứng tỏ họ nhận thức được về sự cần thiết phải sửa sai. Thế là tốt, miễn là đừng có rơi vào sự trầm cảm.

Phó TBT tờ Sport, Joan Mª Batlle: Không chạy, không thể thắng

Việc đội bóng của Tata Martino không đuổi kịp kỷ lục 21 trận bất bại của Pep Guardiola không phải là một điều gì lớn lao. Nhưng chúng ta đã nhìn thấy một đội bóng như thế nào đêm qua, trên sân Amsterdam Arena, mới là điều quan trọng. Đó là một đội bóng nhạt nhòa, gồm những cầu thủ vô hồn, thiếu niềm tin và thiếu lửa; một đội bóng vỡ vụn trước một đối thủ không phải ở thời kỳ đỉnh cao. Trong bóng đá có một câu ngạn ngữ: Không chạy, không thể thắng. Hôm qua không phải là một ngoại lệ. Hiệp một của Barca thật khủng khiếp, với hàng thủ chơi như mơ ngủ. Ajax đã bắn vào Pinto hai phát đạn mà chẳng có một ai khoác áo thủ lĩnh để tìm kiếm một cuộc lội ngược dòng. Tuyến giữa chậm chạp khác thường và có thể đoán trước. Không thể nhận ra Xavi và Iniesta. Sự vắng mặt của Busquets khiến đội bóng chia thành hai nửa, khiến các tiền đạo đói bóng. Tồi tệ hơn, được chơi hơn người hầu như suốt cả hiệp hai, Barca vẫn hoàn toàn bất lực.

Có hai cách để nhìn nhận trận thua này. Thứ nhất, nó chẳng mấy tồi tệ sau 20 trận bất bại, và thứ hai, nếu lặp lại những gì xảy ra như đêm qua thì Barca sẽ trắng tay. Tôi sợ vế thứ hai sẽ trở thành sự thật. Trên tinh thần đó, tôi thích sự thẳng thắn của Pique khi thừa nhận Barca đã chơi tệ hại đến mức khủng khiếp ở hiệp một. Nếu cả phòng thay đồ đều ý thức được như thế này, thì sẽ ổn. Bằng không, sẽ có một vấn đề còn trầm trọng hơn chấn thương của Messi. Nếu các cầu thủ đánh mất cơn đói vinh quang, thì sự kết thúc sẽ là tồi tệ.

Khang Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm