13/05/2011 14:23 GMT+7 | Phim
(TT&VH) - Cách đây hơn hai thập kỷ, sau khi Thiện nữ u hồn của đạo diễn Trình Tiểu Đông được phát hành, bộ phim đã ảnh hưởng rất lớn tới nền điện ảnh Hoa ngữ nói chung và thể loại phim thần thoại/kinh dị của Hong Kong nói riêng. 24 năm sau, Thiện nữ u hồn một lần nữa được các nhà làm phim chuyển thể lên màn ảnh rộng với dàn diễn viên tên tuổi (Cổ Thiên Lạc, Lưu Diệc Phi). Nhưng càng xem bản phim mới, lại càng nhớ đến bản phim xưa...
Trong bộ phim đầu tiên, mối tình giữa chàng thư sinh Ninh Thái Thần (Trương Quốc Vinh) và nàng yêu nữ Nhiếp Tiểu Thiện (Vương Tổ Hiền) đã làm rung động trái tim biết bao thế hệ khán giả. Không ngoa khi nói, Nhiếp Tiểu Thiện là một trong những vai diễn để đời của nữ diễn viên Vương Tổ Hiền. Riêng Trương Quốc Vinh, dù sau này anh còn tham gia vào nhiều tác phẩm lớn hơn, xuất sắc hơn nhưng quả thật vai Ninh Thái Thần của anh trong Thiện nữ u hồn đã đi vào truyền kỳ.
Thêm mối tình tay ba...
24 năm sau, Thiện nữ u hồn vẫn dựa trên một truyện ngắn trong bộ Liêu trai chí dị của tác giả Bồ Tùng Linh, nhưng câu chuyện đã được đạo diễn Diệp Vĩ Tín thay đổi ít nhiều.
Miếu Nam Nhược Tự trên núi Hắc Sơn nổi tiếng vì là nơi trú ngụ của vô số loài yêu ma quỷ quái. Rất nhiều người dân đã bỏ mạng tại nơi đây khiến không một ai trong làng dám bén mảng lên núi. Oái oăm thay, nguồn nước chảy từ Hắc Sơn xuống đang dần bị cạn kiệt vì một nguyên nhân bất thường khiến đời sống càng trở nên cơ cực.
Số phận đưa đẩy anh chàng thư sinh hiền lành Ninh Thái Thần (Dư Thiếu Quần) tới Nam Nhược Tự, giúp người dân trong làng tìm lại nguồn nước. Tại đây anh gặp thiếu nữ vô cùng xinh đẹp Nhiếp Tiểu Thiện (Lưu Diệc Phi), vốn là một hồn ma chưa được siêu thoát. Vẻ đẹp mong manh của nàng, tính cách hiền lành, tốt bụng của chàng khiến hai người nảy sinh tình cảm. Nhưng sự xuất hiện của pháp sư Yến Xích Hà (Cổ Thiên Lạc) đã làm thay đổi tất cả. Bức màn bí mật trong quá khứ về mối quan hệ giữa Xích Hà và Tiểu Thiện dần được hé lộ.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Thiện nữ u hồn của đạo diễn Diệp Vĩ Tín so với phiên bản gốc chính là cách khai thác chuyện tình cảm nam nữ. Kịch bản của phiên bản mới đã thêm vào mối tình tay ba giữa ba nhân vật chính khiến nội dung đi theo một hướng khác. Dù vẫn lấy đề tài liêu trai, đi sâu vào mối quan hệ giữa người và ma nhưng sự khác biệt này đã khiến Thiện nữ u hồn mang một sắc thái mới.
Mối tình tay ba giữa Yến Xích Hà - Nhiếp Tiểu Thiện - Ninh Thái Thần gây xúc động cho khán giả ở một vài trường đoạn nhưng cũng khiến câu chuyện và nhân vật bị loãng. Trong số ba nhân vật chính, Ninh Thái Thần của Dư Thiếu Quần tỏ ra mờ nhạt và đuối hơn hẳn so với hai nhân vật còn lại. Mặc dù mối tình giữa chàng và Tiểu Thiện được khai thác nhiều hơn những không đủ mạnh, không sâu sắc như mối tình giữa Xích Hà - Tiểu Thiện. Bản thân khuôn mặt quá trẻ của Thiếu Quần cùng hành động, tính cách của nhân vật chỉ khiến người xem cảm thấy khó chịu chứ chưa tạo được sự dễ thương, khù khờ của Trương Quốc Vinh năm xưa.
Đáng tiếc cho vai của Lưu Diệc Phi
A Chinese Ghost Story - Thiện nữ u hồn Đạo diễn: Diệp Vĩ Tín Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Lưu Diệc Phi Thể loại: Thần thoại/Tình cảm
Vai Tiểu Thiện trong phiên bản mới cũng tỏ ra yếu đuối mong manh hơn so với phiên bản gốc. Khán giả đã quá quen với hình tượng ngọc nữ của Lưu Diệc Phi nên thật khó có thể nhận ra một Tiểu Thiện phải vừa có sắc đẹp tuyệt trần vừa có chút dị tà, ma mị, thậm chí phải có phần gợi dục. Đáng tiếc Lưu Diệc Phi mới chỉ hoàn thành được vế thứ nhất, một hồ ly dịu dàng và có phần bị động.
Mặc dù có vài điểm yếu trong cách xây dựng nhân vật nhưng cách đạo diễn Diệp Vĩ Tín thay đổi câu chuyện vẫn rất đáng khen ngợi, mang lại những cảm xúc mới. Từng thực hiện những bộ phim hình sự, võ thuật có chất lượng như Sát phá lang, Diệp vấn nên không có gì ngạc nhiên khi các pha hành động trong Thiện nữ u hồn vô cùng đẹp mắt. Phần võ thuật chỉ diễn ra trong vài trường đoạn ngắn nhưng Diệp Vĩ Tín vẫn để lại dấu ấn cá nhân rất rõ của mình.
Hình ảnh, âm thanh được thực hiện khá tốt đã trợ giúp đáng kể cho phần nội dung phim. Nếu bạn chưa từng xem phiên bản gốc thì Thiện nữ u hồn là tác phẩm liêu trai đáng để thưởng thức. Nhưng nếu bạn đã lỡ yêu câu chuyện tình sâu đậm mà Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền xây dựng nên cách đấy hơn 2 thập kỷ thì bạn sẽ thấy phiên bản mới này thật khó sánh.
Phim được khởi chiếu trên toàn quốc bắt đầu từ cuối tuần này.
Những điều có thể bạn chưa biết: - Đạo diễn Diệp Vĩ Tín tuyên bố, Thiện nữ u hồn (2011) không phải là phiên bản làm lại (remake) từ tác phẩm gốc. Đây thực chất là một dự án thực hiện lại từ đầu (reboot) với ê-kíp làm phim, cốt truyện, phong cách hoàn toàn mới. - Thiện nữ u hồn được dựa trên truyện ngắn cùng tên trong bộ truyện Liêu trai chí dị nổi tiếng của nhà văn Bồ Tùng Linh. - Thiện nữ u hồn đã từng được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình và cả hoạt hình. - Phiên bản gốc năm 1987 được xếp hạng 50 trong Top 100 phim hay nhất của nền điện ảnh Hoa ngữ. - Nhóm thực hiện kỹ xảo cho bộ phim đã từng đảm nhận phần kỹ xảo cho Harry Potter And The Half-Blood Prince. |
P.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất